Mấy bà lấy chồng banker cho tui xin xíu niềm tin với.

Chuyện là chồng tui làm bank. Hồi mới cưới tui cũng biết nghề này quan hệ khách hàng, gặp gỡ đối tác, đi ăn uống với sếp hay nhân viên là chuyện bình thường nên chưa bao giờ cấm cản gì. Nhưng càng về sau tui càng thấy mệt.

Hôm thì ổng đi nhậu với sếp, hôm thì đi với nhân viên, hôm lại khách hàng rủ cũng đi. Mà mấy cuộc nhậu này nhiều khi không phải ngồi ăn uống xong về, toàn kéo qua karaoke tăng 2, tăng 3, có hôm lựa mấy chỗ nhà hàng có tiếp viên.

Tui cũng cố tin chồng. Cho tới khi có lần tui gọi video thì ổng để chuông rất lâu mới bắt máy. Hỏi đang ở đâu thì gửi định vị một chỗ khác gần đó, nói qua loa cho xong chuyện. Rồi sau đó tui còn được nhân viên của ổng nói lại là ổng từng đi massage có gái.

Cái làm tui chán không phải chỉ là chuyện ổng đi nhậu, mà là tui cảm giác mình không còn được nghe sự thật từ chồng nữa. Tui hỏi thì lấp liếm, biết chuyện rồi mới giải thích, lần này qua lần khác nên niềm tin cứ mất dần.

Trong khi ai rủ nhậu ổng cũng cố thu xếp để đi, có hôm đang trong giờ làm cũng tìm cách sắp xếp. Còn tui rủ hai cha con đi du lịch thì lần nào cũng nghe câu “anh bận, phải đi làm”. Từ ngày cưới tới giờ, ổng chưa chủ động lên kế hoạch đưa vợ con đi đâu cho đàng hoàng.

Có lần ngay tháng sinh nhật tui, tui cũng mong chồng dành thời gian cho gia đình một chút. Cuối cùng ổng lại setup team building cho công ty. Tui không cần quà cáp gì lớn, chỉ thấy buồn vì những chuyện dành cho người khác thì ổng lúc nào cũng thu xếp được, còn vợ con thì cứ phải chờ.

Tui biết làm bank thì có những mối quan hệ bắt buộc phải duy trì, nhưng công việc với gia đình chắc cũng phải có giới hạn chứ. Giờ tui không biết là do đặc thù nghề bank thật hay do cách sống của riêng ổng nữa.

Mấy bà lấy chồng banker rồi cho tui hỏi thật, chồng mấy bà có thường xuyên nhậu nhẹt, karaoke, gặp khách như vậy không? Quan trọng nhất là mấy bà giữ niềm tin trong hôn nhân kiểu gì?

lay-chong-banker-nhau-voi-sep-nhau-voi-khach-roi-con-di-massage-co-gai-1790650983.jpg