Năm 1963, Ferruccio Lamborghini, một nhà sản xuất máy kéo người Ý đã quá ngán ngẩm với chiếc Ferrari của mình cứ hỏng vặt mãi.

lamborghini-con-bo-tot-sinh-ra-tu-long-kieu-hanh-va-gam-vang-hon-ca-ferrari-1749191082.jpg

Ông bèn tìm gặp trực tiếp Enzo Ferrari để góp ý. Nhưng thay vì lắng nghe, Enzo lại ngạo mạn buông một câu: “Đám người làm máy kéo thì biết gì về xe thể thao?” 

Và thế là lòng tự trọng bị tổn thương đã khiến Ferruccio quyết không để yên. Ông lập ra hãng xe riêng mang tên Automobili Lamborghini, chọn hình ảnh con bò tót làm biểu tượng, vừa để tôn vinh cung hoàng đạo Kim Ngưu của mình, vừa như lời tuyên chiến với Ferrari: mạnh mẽ, kiên cường và không bao giờ khuất phục. 

Từ đó đến nay, Lamborghini đã cho ra đời những "quái thú" như Miura, Countach, Aventador và Huracán  tất cả đều được đặt theo tên các chiến thần bò tót trong đấu trường Tây Ban Nha. Với thiết kế gai góc, âm thanh gầm rú như muốn xé toạc không gian, Lamborghini không chỉ là siêu xe mà còn là tuyên ngôn của kẻ nổi loạn. 

lamborghini-con-bo-tot-sinh-ra-tu-long-kieu-hanh-va-gam-vang-hon-ca-ferrari2-1749191200.jpg

Mỗi chiếc Lamborghini không chỉ đơn giản là tốc độ mà là tiếng gầm của một người đàn ông từng bị xem thường và chưa bao giờ chấp nhận bị nói "Không".