Chào mọi người.

Mình làm ở một ngân hàng TMCP đến nay cũng tròn 5 năm rồi. Hôm nay ngồi nói chuyện với mấy người bạn cũ, tự nhiên lại nhớ đến thời còn đi thực tập ở một ngân hàng Big4.

Thật lòng mà nói, càng làm lâu mình càng thấy tiếc.

Hồi đó mình cũng có cơ hội thực tập ở Big4, nhưng lúc ra trường lại chọn một ngân hàng TMCP vì nghĩ môi trường năng động hơn, cơ hội phát triển cũng nhiều hơn. Lúc đó mình còn tự nhủ chỉ cần cố gắng thì ở đâu cũng như nhau.

Đến bây giờ nhìn lại, mình lại hay tự hỏi: "Giá như ngày đó mình mạnh dạn nộp CV vào Big4 thì sao?"

Làm TMCP thì đúng là học được rất nhiều. Đi thị trường nhiều, va chạm khách hàng nhiều, kỹ năng bán hàng cũng lên rất nhanh. Nhưng áp lực kiếm khách gần như lúc nào cũng bám theo. Sáng nghĩ khách, trưa nghĩ khách, tối cũng nghĩ khách. Có tháng hoàn thành chỉ tiêu thì thở phào, có tháng chưa đạt thì lại tự gây áp lực cho bản thân.

Được cái bên mình cũng có điểm mình rất thích là thường về sớm hơn một chút so với nhiều nơi và được nghỉ chiều thứ Bảy, Chủ nhật nên cũng còn thời gian cho gia đình.

Nhưng mỗi lần nghe bạn bè làm Big4 kể chuyện thưởng, chế độ hay nhìn họ lần lượt mua nhà, mua xe thì mình lại chạnh lòng.

Không phải vì ghen tỵ, mà chỉ là tự hỏi nếu ngày đó mình chọn khác thì cuộc sống bây giờ có khác không.

Nên mình muốn hỏi thật những anh chị đã từng làm Big4 rồi nghỉ việc.

Điều gì khiến mọi người quyết định rời đi vậy? Có phải sau một thời gian ai cũng cảm thấy áp lực như nhau, chỉ khác ở mỗi môi trường không?

Cho mình xin chút góc nhìn để bớt tiếc nuối với quyết định của bản thân. 😅

lam-ngan-hang-tmcp-5-nam-dieu-minh-tiec-nhat-la-ngay-do-khong-manh-dan-vao-big4-1784685624.jpg