Vốn tui có một anh bạn đồng nghiệp, từng làm việc cùng. Nhưng rồi cũng đam mê, máu me nhảy ra kinh doanh. Chưa được bao lâu đã nản chí, muốn buông bỏ.
Tui không nói gì, chỉ thấy tiếc nuối. Và phía sau đó là một sự ngu dốt. Tui tin là ngoài kia cũng đang có một cơ số người giống như thế, vậy nên cuối năm xỉ luôn một lần. Chứ để đầu năm thì xui lắm.
Câu đầu tiên tui nghe là: "Tui không ngờ phải đánh đổi nhiều như vậy"
Thứ nhất, kinh doanh không phải trò chơi. Mà ngờ hay không ngờ. Biết lường trước, và chuẩn bị cho những biến cố xảy ra để có sự chuẩn bị luôn là cần thiết. Còn nếu làm kinh doanh mà cứ ngây ngô "KHÔNG NGỜ" thì không phải bây giờ, vài tháng sau cũng sẽ chết, chết lăn quay.
May mắn là những vấn đề nảy sinh trong kinh doanh, đa phần có thể giải quyết được bằng tiền. Vậy nên nếu đã quyết định làm kinh doanh, thì tiền là không thể thiếu.
Có thể bạn không có nhưng ít ra phải có một nguồn lực, một điểm tựa nếu cần có thể huy động. Còn chuyện tay không bắt cướp, không phải không có nhưng mà là cực kỳ khó. Tui không khuyến khích.
Thứ hai, chỉ khi cửa phòng đóng lại, bạn mới biết mình được gì và mất gì. Khai trương càng tưng bừng bao nhiêu, thì cũng hãy sẵn sàng đối mặt với chuyện thất bại sẽ nhục nhã và ê chề bấy nhiêu.
Trên đời này không có con đường nào bằng phẳng hết. Đừng ngồi đó, phân tích miệng rồi nghĩ mọi thứ đơn giản. Không hề!
Một khi đã bắt tay vào làm, từng đôi đũa, cái chén cũng có thể trở thành vấn đề. Và nhiệm vụ của người làm kinh doanh là giải quyết vấn đề đó. Giải quyết được vấn đề, bạn có tiền. Không giải quyết được, bạn chết. Đơn giản thế thôi.
Vậy nên muốn kinh doanh hãy xác định là phải đối mặt với vấn đề, và áp lực. Nhắm đương đầu nổi thì hãy bắt tay vào làm. Còn không thì quên đi, cái gì nói ra trên bàn thì hãy để lại trên bàn.
Thứ ba, kinh doanh chắc chắn phải có thất bại. Đừng nhìn những người thành công họ làm được cái này, đạt được cái kia mà nghĩ là dễ dàng.
Để đạt được những thứ đó, họ đã phải sấp mặt biết bao lần. Lớn có, nhỏ có. Lớn nhỏ nghe đơn giản, nhưng mà chả giản đơn.
Thua lớn như mất căn nhà, chiếc xe hơi hay vài tỉ bạc. Nhỏ thì mất việc, chia tay người yêu, bạn thân cạch mặt. Hoặc giả có thể từ tay trắng gây được cảnh nợ nần.
Bạn dám đối mặt không? Nhắm dám thì hẵng bước vô làm. Còn không thì cứ yên phận thôi, đừng bàn luận và phán xét nhiều.
Làm kinh doanh chắc chắn có thất bại, quan trọng là nhận ra tại sao mình thua, mình ngu chỗ nào, dốt chỗ nào. Để biết mà học, mà thử mà lại sửa sai.
Như câu thần chú tui vẫn hay đọc: "Không có lần thứ hai đâu"
Nhận ra sai rồi, sẽ lại đứng lên. Và lại làm tiếp, lại mạnh mẽ, và huy hoàng tiếp.
Cuộc chơi kinh doanh không dành cho kẻ yếu vía nhát gan.
Tất nhiên, khi bước qua những thứ này, huy hoàng sẽ đến và thành quả của bạn sẽ khiến mọi người ngưỡng mộ và khao khát. Những người chỉ dám bàn luận mà muôn đời không dám làm.
Tết có thể là lúc nghỉ ngơi của nhiều người, nhưng ngoài kia vẫn có những người đang kiếm tiền ào ào không mệt mỏi nhờ dịp Tết. Tự bạn chọn cuộc đời mình như thế nào đó chứ?
Rồi Tết qua, sẽ lại có người ấp ủ kinh doanh. Sẽ lại thất bại, sẽ lại đứng lên và huy hoàng. Chỉ cần nhớ mấy thứ này, là đủ.
Cái ngu lớn nhất chính là không biết mình ngu chỗ nào.
Còn một khi bạn đã biết được điểm yếu của mình và đối mặt với nó, không bao giờ bạn thất bại vì nó.
Nguồn: Phan Thông