Vụ 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch ở Đồ hộp Hạ Long vừa lộ ra, thì chỉ trong vài tiếng… dân đầu tư + người tiêu dùng đã đồng loạt “soi” lại báo cáo tài chính 🧐
BCTC bán niên 2025 (công bố 30/8/2025), trang 20 - mục Phải thu ngắn hạn khách hàng xuất hiện một cái tên khá quen:
- Công ty CP Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên - đơn vị chủ quản Highlands Coffee
- Nằm trong nhóm khách hàng lớn, giao dịch thường xuyên, công nợ không nhỏ với Đồ hộp Hạ Long.
Thế là mạng xã hội bắt đầu xôn xao 👀
Người tiêu dùng đặt câu hỏi liên hoàn:
- Ngoài hạt sen, vải đóng hộp thì Đồ hộp Hạ Long còn cung cấp những gì?
- Có hay không việc sản phẩm liên quan đến thịt được dùng cho bánh mì que, bánh mặn, mấy món bán chạy ở Highlands?
- Nếu có, nguồn nguyên liệu được kiểm soát tới đâu?
Chưa ai kết luận Highlands có dùng thịt nhiễm bệnh. Nhưng rõ ràng, niềm tin người tiêu dùng đang bị thử thách.
Trong khi đó, chuyên gia an toàn thực phẩm cảnh báo thẳng:
- Thịt nhiễm dịch lọt vào quy trình đồ hộp công nghiệp không chỉ vi phạm Luật ATTP 2010
- Mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát tán mầm bệnh ra cộng đồng, đặc biệt nguy hiểm nếu đi qua các chuỗi phân phối lớn.
Nhắc lại diễn biến vụ việc cho ai chưa theo kịp:
- Ngày 8/9/2025, Công an Hải Phòng bắt quả tang 2 đối tượng là Lê Bá Doanh (SN 1977) và Trịnh Hà Việt (SN 1991 vận chuyển hơn 1,2 tấn thịt lợn ôi thiu, không nguồn gốc, dương tính ASF.
- Khám xét kho Đồ hộp Hạ Long: niêm phong 4 kho, tổng cộng khoảng 130 tấn thịt đông lạnh, gồm cả thịt đã chế biến và đồ hộp.
- Đáng lo nhất: virus ASF xuất hiện cả trong sản phẩm đã qua chế biến.
=> Câu chuyện giờ không chỉ dừng ở một doanh nghiệp, mà là bài test niềm tin của cả chuỗi thực phẩm F&B. Và thứ mà thị trường chờ đợi lúc này là sự minh bạch, giải thích rõ ràng, thay vì im lặng.