Bữa rồi ngồi cf với thằng bạn, nó kể mà tao cười hông nổi: “m nhớ con H ko, hồi làm chung đợt ra trường á, giờ nó nhảy job 4 lần r, lương gần 40tr rồi. Còn t vẫn làm ở cty cũ, tăng lương đúng 1tr sau 5 năm cày ải”.

dua-nhay-job-3-thang-1-lan-gio-luong-gap-doi-dua-cay-5-nam-1-cho-van-an-com-tiem-25k-1752467343.jpg

Đắng lòng thật sự, ở lại thì an toàn, thân quen nhưng nhảy việc thì lương tăng cái vèo

Nhiều lúc t cũng muốn nghỉ lắm á, mà nghĩ tới deadline, tới team, tới cái KPI chưa làm xong, lại thôi để bữa khác tính.

T nghĩ hoài: phải chăng ở lâu quá người ta coi là "thuộc về" luôn, khỏi cần trả thêm?

Hay là tụi mình hiền quá, k biết đòi quyền lợi?

Nếu là bạn chọn gì?

Cày tiếp 1 chỗ vì tình nghĩa, hay bước ra nhảy job vì chính mình?

Ai từng nhảy 1 cái đổi đời, chỉ tui với, đang cần niềm tin để dám nghĩ lại…