screenshot-2-1701229887.jpg
 

Tỷ phú Charlie Munger là một nhà đầu tư lão làng. Ông vốn đã kiếm bộn tiền trước khi trở thành cánh tay phải đắc lực của Warren Buffett tại tập đoàn Berkshire Hathaway. 

Cụ đã khiến Buffett từ phong cách tìm các cổ phiếu dưới giá trị như mẩu xì gà hút dở; thành mua một doanh nghiệp tốt xịn sò với mức giá ổn là quá được; từ đó 2 ông đã tạo nên tỷ suất 3,787,464% (3,7 triệu phần trăm tức là X 37.000 lần, từ 1964-2022). Một số góc nhìn hay của ông:

“Nếu bạn nghĩ IQ của mình là 160 nhưng thực chất chỉ là 150 thì đó là một thảm họa. Sẽ tốt hơn nếu IQ của bạn là 130 nhưng bạn lại nghĩ rằng nó là 120.”

“Khi bạn muốn làm tốt việc gì đó có tính cạnh tranh cao, hiển nhiên rằng bạn phải thường xuyên nghĩ về nó và thực hành thật nhiều. Thế giới thì không ngừng đổi thay còn những đối thủ cạnh tranh thì không ngừng trau dồi kiến thức. Vì vậy bạn phải luôn luôn học hỏi. Khi đi ngủ, bạn phải trở nên thông thái hơn so với khi thức dậy.”

“Nếu Warren Buffett đi học múa ballet, có lẽ sẽ chẳng ai biết đến tên tuổi của ông như ngày nay. Hãy làm việc mà bạn yêu thích và có đam mê, bạn sẽ làm tốt hơn rất nhiều.”

405982109-10160271055729232-2849733899126410089-n-1701229822.jpg
 

“Chi phí cơ hội là một bộ lọc lớn của cuộc sống. Nếu có hai người cùng lúc theo đuổi bạn, hẳn là bạn sẽ lựa chọn người mà bạn cho là tốt hơn so với người còn lại. Việc chọn lọc cổ phiếu cũng vậy. Mọi người thường có xu hướng phức tạp hóa vấn đề, nhưng tôi thường chọn những gì đơn giản. Bản thân mỗi chúng ta đều luôn có những ý tưởng cơ bản nhất trong đầu.”

“Tôi đã gặp được những trí tuệ vĩ đại ở trong sách chứ không phải trong lớp học. Không thể nhớ chính xác tôi đã đọc sách về Benjamin Franklin từ khi nào, nhưng từ bé tầm 7-8 tuổi tôi đã có sách của Thomas Jefferson gối đầu giường.”

“Sinh viên được dạy ở trường kinh doanh rằng bí mật lớn nhất của đầu tư là đa dạng hóa. Tuy nhiên, chính xác phải là ngược lại. Thật điên rồ khi một chuyên gia tính đến chuyện đa dạng hóa. Mục tiêu của đầu tư là tìm ra lúc nào là an toàn nếu không đa dạng hóa. Nếu bạn chỉ đặt cược 20% vào cơ hội chỉ xuất hiện một lần trong đời, bạn rất có thể sẽ phải hối tiếc sau này.”

“Có một chàng trai trẻ đã tìm đến nhà thiên tài soạn nhạc Mozart để hỏi ông về cách viết nhạc. Ông từ chối giúp đỡ và nói rằng cậu còn quá trẻ. Nhưng cậu thanh niên đã đáp lại rằng khi Mozart bắt đầu soạn nhạc ông cũng rất trẻ. Và Mozart đã phản bác lại rằng khi đó ông không hề đi tìm người khác để xin lời khuyên.”

“Benjamin Graham vốn là một huyền thoại với bộ óc thiên tài. Ông vốn là người truyền cảm hứng cho bao thế hệ, trong đó có cả Warren Buffett. Thế nhưng, điều thú vị là Buffett – học trò xuất sắc nhất trong 30 năm giảng dạy của ông – lại trở nên vượt trội và có thành tích nổi bật hơn cả thầy của mình. Theo lời Milton đã từng nói, bạn sẽ có tầm nhìn xa hơn người khác nhờ việc đứng trên vai của những người khổng lồ. Nhờ đứng trên vai Graham, Buffett đã nhìn xa hơn và làm tốt hơn. Vì vậy, chẳng lạ gì khi có những người giỏi hơn chúng ta sẽ xuất hiện trong tương lai.”

“Điều gì khiến bạn muốn tránh nhất? Đó là tránh làm một con lười và một người không đáng tin cậy. Nếu bạn không đáng tin, mọi đức tính khác của bạn đều trở nên vô nghĩa. Hãy thực hiện những gì đã cam kết, để tránh trở thành một kẻ lười biếng và không đáng tin.”

“Trong cuộc sống đôi khi sẽ có những cơn gió mạnh khủng khiếp và không công bằng. Sẽ có những người vượt qua được, nhưng một số khác thì không. Tôi nghĩ rằng trong cuộc sống, thái độ của Epictetus là tốt nhất. Ông cho rằng tất cả mọi cơ hội đã bỏ lỡ là một cơ hội để làm tốt hơn, là một cơ hội để học hỏi thêm điều gì đó. Đừng để bản thân bị chìm trong sự tự thương hại, hãy dùng những cơn gió đáng sợ đó để tạo ra một kiểu mẫu mang tính xây dựng.”

“100% các khoản nợ vẫn sẽ ở đó cho dù bạn có để tâm hay không. Bởi vậy thay vì tập trung vào các khoản nợ, hãy chú ý tới tài sản của bạn để có thể độc lập tài chính và sống thoải mái hơn.”