Mình đang có một chuyện này đau đầu mấy hôm nay, suy nghĩ mãi mà chưa dám quyết, nên lên đây chia sẻ thử, mong nhận được lời khuyên chân thành của các bạn.

Chuyện là mình đang kinh doanh quán cà phê nhỏ ở thị xã, làm cũng được gần 2 năm rồi, khách ổn định, doanh thu đủ sống và để dành được chút ít. Mình cũng mê mấy chuyện đầu tư, đặc biệt là đất đai, nên lâu lâu rảnh lại lượn xem đất, đọc báo, hóngg thị trường.

Mấy hôm trước có anh bạn thân (cũng là bạn làm ăn cũ) rủ mình chung tiền mua một miếng đất ở vùng ven, cách trung tâm thị xã khoảng 15km. Đất chưa có sổ riêng, đang chờ tách thửa, nhưng vị trí cũng đẹp, gần đường lớn, giá khá mềm. Nếu mọi thứ thuận lợi thì 6 tháng đến 1 năm sau có thể lời gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi.

Nghe thì hấp dẫn lắm các bạn ạ, nhưng mà mình lo… Thứ 1 là đất chưa sổ riêng, mình sợ dính rắc rối pháp lý. Thứ 2 là vốn thì mình phải rút gần như toàn bộ tiền tiết kiệm (thậm chí bán bớt xe để đủ phần hùn). Thứ 3 là mình chưa từng đầu tư đất kiểu “chờ lên giá” bao giờ, nên sợ bị ngậm cục tức :)

Bạn mình thì nói chắc nịch: “Tao đứng tên cũng được, lo gì. Miếng này lời là chắc.” Nhưng thật lòng, mình vẫn có cảm giác bất an… Không biết do mình nhát tay hay do linh cảm gì đó.

Mình đang phân vân giữa hai lựa chọn: Chơi luôn, lỡ đâu đời đổi sang trang mới hay ở yên, gom tiền từ từ, khi nào có đất rõ ràng pháp lý hẵng đầu tư.?

Các bạn nghĩ sao? Có bạn nào từng đầu tư kiểu này chưa ạ?