Bắt đầu mưu sinh từ năm 13 tuổi, khởi nghiệp từ quán nước ven đường, bà Đặng Thị Kim Oanh đã xây dựng Kim Oanh Group trở thành một những ông lớn bất động sản ở khu vực phía Nam.

--------

Mới đây, UBND tỉnh Bình Dương đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Một Thế Giới (còn gọi là dự án Hòa Lân) cho CTCP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TPHCM (thành viên Kim Oanh Group) làm chủ đầu tư dự án này. Thời gian đầu tư thực hiện từ năm 2024 đến 2035.

Theo đó, dự án Một Thế Giới có quy mô gần 50ha với tổng vốn đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng. Dự án có vị trí vị đắc địa tọa lạc tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương và được bao quanh bởi các tuyến giao thông huyết mạch như: đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13), Nguyễn Thị Minh Khai và Vành đai 3.

chan-dung-ba-chu-dau-tu-du-an-bat-dong-san-15000-ty-o-binh-duong-khoi-nghiep-tu-buon-thung-ban-bung-tung-phai-quy-goi-truoc-ai-nu-nha-dr-thanh-1-1705599702.jpg
Phối cảnh 3D dự kiến của Dự án Một Thế Giới

Dự án Đầu tư xây dựng Một Thế Giới hướng tới xây dựng khu đô thị cao cấp hàng đầu tại Bình Dương kết hợp nhà ở và các công trình thương mại, giáo dục, vui chơi giải trí với hệ thống hạ tầng hiện đại và đảm bảo kết nối đồng bộ với mạng lưới giao thông của khu vực. Sản phẩm chính của dự án này bao gồm shophouse, nhà phố liền kề, biệt thự compound, căn hộ…

Theo tìm hiểu được biết, dù vừa mới được chấp thuận đầu tư, tuy nhiên có nhà đầu tư Nhật Bản và Singapore đang rất quan tâm và mong muốn hợp tác với Kim Oanh Group cùng triển khai dự án này. Phía công ty cũng tiết lộ danh tính các nhà đầu tư ngoại sẽ được công ty công bố trong thời gian tới.

Và nhắc đến Kim Oanh Group không thể không nhắc đến bà Đặng Thị Kim Oanh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Kim Oanh Group.

Khởi nghiệp từ ‘buôn thúng bán bưng’…

Bà Đặng Thị Kim Oanh sinh năm 1970 tại Thừa Thiên Huế trong một gia đình có 10 anh chị em.

Nữ doanh nhân này đã bắt đầu tự lập từ năm 13 tuổi và chật vật với nhiều nghề để mưu sinh, phụ giúp gia đình.

Năm 20 tuổi, bà lấy chồng và bắt đầu mở cơ sở bán vật liệu xây dựng và vật tư nông nghiệp. Sau đó, bà Oanh tiếp tục mở đại lý gạo và cửa hàng tạp hóa.

chan-dung-ba-chu-dau-tu-du-an-bat-dong-san-15000-ty-o-binh-duong-khoi-nghiep-tu-buon-thung-ban-bung-tung-phai-quy-goi-truoc-ai-nu-nha-dr-thanh-1705599702.jpg
Bà Đặng Thị Kim Oanh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Kim Oanh Group

Đầu năm 2004, bà Oanh đã quyết định chuyển về Bình Dương lập nghiệp. Đây cũng là cơ hội giúp bà bén duyên với nghề bất động sản.

Những ngày đầu về Bình Dương, bà Oanh đã chọn mở quán nước tại Mỹ Phước 1, huyện Bến Cát.

Được biết, thời điểm đó, thị trường bất động sản ở các tỉnh vùng ven như Bình Dương cũng rất hoang vắng, thông thường chỉ có các chủ đầu tư đến xem đất và quán nước của bà lại trở thành điểm hẹn quen thuộc được nhiều chủ đầu tư ghé đến. Nghe nhiều quen tai và từ đó, bà dần tìm hiểu, học hỏi và bắt đầu bước chân vào lĩnh vực bất động sản.

… đến “bà trùm” trong làng bất động sản Bình Dương và Đồng Nai

Nắm bắt thời cơ thị trường đất nền Bình Dương sôi động, bà Oanh bắt đầu khởi nghiệp trong lĩnh vực bất động sản bằng việc mở một văn phòng nhỏ để tư vấn và mô giới bất động sản. Đây cũng là bước đệm thuận lợi để bà thành lập CTCP Dịch vụ - Thương mại và Xây dựng địa ốc Kim Oanh vào năm 2009.

 Công ty này có vốn điều lệ ban đầu là 48 tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào phân khúc đất nền và nhà ở giá rẻ.  Nhờ thị trường sôi động, quy mô hoạt động tăng lên nhanh chóng, năm 2010, bà Oanh mở thêm chi nhánh tại Đồng Nai và ghi dấu ấn với các dự án như Biên Hòa City, Lavender City...

Năm 2015, bà Oanh thành lập Kim Oanh Group chuyển đổi mô hình tập đoàn, trở thành nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp với các công ty thành viên. Đồng thời, bên cạnh đất nền, công ty cũng mở rộng phân khúc kinh doanh với các dự án nhà ở, nhà phố và phân phối cho một số đơn vị khác.

Năm 2017, công ty tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng, phát triển dòng sản phẩm cao cấp Mega City. Từ đây, công ty bắt đầu mở rộng quỹ đất và gia tăng hoạt động tại các tỉnh thành khác như:, TP.HCM, Thừa Thiên – Huế…

Hiện tại hệ sinh thái của Kim Oanh Group gồm Kim Oanh Land (đảm nhiệm vai trò đầu tư và phát triển bất động sản), Kim Oanh Construction (xây dựng hạ tầng và nhà ở), Kim Oanh Realty (kinh doanh, tiếp thị bất động sản) và Kim Oanh Foundation (phát triển cộng đồng).

Được biết, hiện nay Kim Oanh Group đang sở hữu quỹ đất tích luỹ lên đến hơn 500ha tọa lạc ở những vị trí đắc địa tại nhiều thị trường trọng điểm như: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phú Quốc… cùng hơn 6.000 sản phẩm đa dạng loại hình và phân khúc.

Một số dự án tiêu biểu của công ty có thể kể đến như: Richland Residence, Legacy Central, Mega City, Century City, khu đô thị Bàu Xéo…

Hành động quỳ gối trước ái nữ nhà Dr Thanh

Một trong những vụ việc tốn nhiều giấy mục của báo chí liên quan đến bà chủ Kim Oanh Group đó chính là mối quan hệ làm ăn với Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Cụ thể, vào năm 2020 một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh bà Oanh quỳ lạy khóc lóc van xin dưới chân bà Trần Uyên Phương - "ái nữ" của ông chủ tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Theo đơn tố cáo sự việc sau đó cho biết, bà Oanh cho biết bà Oanh từng vay 350 tỷ của ông Trần Quí Thanh. Sau đó, bà Oanh bị bắt phải giả cách cho vợ chồng ông Phạm Hoàng Minh và bà Hồ Thị Diễm Trang đứng tên 50% cổ phần CTCP BĐS Minh Thành Đồng Nai – đây là công ty do Kim Oanh Group là chủ sở hữu với tài sản là dự án Minh Thành.

Sau đó, Tân Hiệp Phát tiếp tục bắt bà Oanh phải nghĩ cách bán 100% cổ phần Minh Thành cho Tân Hiệp Phát. Đến thời hạn trả nợ, chuộc lại tài sản, Tân Hiệp Phát “biến giả thành thật”, không trả lại tài sản cho Kim Oanh.

405515413-698048209100558-297527592524112192-n-1705631917.jpg
Tấm ảnh bà Kim Oanh quỳ gối van xin trước Trần Uyên Phương, “ái nữ” Dr. Thanh

Giải thích lý do về hành động này, bà Oanh từng chia sẻ với truyền thông: "Tài sản ngàn tỷ mà chỉ đổi được hơn 80 tỷ, còn uất ức nào bằng? Thế nên tôi tuyệt vọng quỳ xuống khóc lóc van xin. Tôi van xin, tôi lạy vì không muốn đối đầu".

Bà Oanh cho biết, hành động quỳ lạy đó là bột phát, bà không nghĩ thời điểm đó mình sẽ làm như vậy. Có lẽ là do trong thời gian dài bà phải sống trong uất ức, dày vò, tủi thân...