Mình lớn lên trong một gia đình lao động, nơi ba luôn dạy:

"Học thật giỏi, tìm công việc ổn định, rồi sống yên ổn cả đời."

Ba mình là người tử tế, hiền lành, chăm chỉ – nhưng cũng là người tin vào con đường mà xã hội “lập trình sẵn”:

Học → Làm thuê → Nghỉ hưu → Sống dè sẻn đến cuối đời.

cha-giau-cha-ngheo-bai-hoc-tinh-thuc-tu-duy-1745474010.jpg

Và mình đã từng tin điều đó là đúng… cho đến khi gặp "Cha Giàu" – một người hoàn toàn khác.

Không đi làm công ty, không lương tháng. Nhưng luôn rảnh rỗi, luôn nói chuyện về:

Cơ hội – Đầu tư – Tài sản – Tự do tài chính.

Một lần mình hỏi chú ấy:

"Chú không đi làm mà vẫn sống sung túc là sao ạ?"

Chú chỉ mỉm cười:

“Vì chú không làm việc vì tiền. Chú để tiền làm việc cho chú.”

Câu nói đó như cú tát vào tư duy nghèo nàn trong mình bấy lâu.

Từ đó, mình bắt đầu học những thứ trường học không bao giờ dạy:
- Quản lý tiền bạc
- Phân biệt tài sản và tiêu sản
- Làm chủ thay vì làm thuê
- Cách để tiền sinh ra tiền

Và quan trọng nhất, mình hiểu ra:
=> Giàu hay nghèo không do xuất thân, mà do TƯ DUY.

Review Sách Cha Giàu Cha Nghèo: Tư Duy Tài Chính Người Giàu

Ba dạy mình cách sống an toàn. Cha Giàu dạy mình cách sống tự do.
Và mình biết: đã đến lúc phải chọn con đường riêng, dù không dễ dàng, nhưng xứng đáng.

Nếu bạn cũng lớn lên cùng một “Cha Nghèo”  không sao cả.
Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình một "Cha Giàu".

Tiền bạc là kỹ năng  và kỹ năng thì có thể học.
– Học để làm chủ
– Học để tự do
– Học để một ngày nào đó, con bạn sẽ gọi bạn là Cha Giàu 

Bạn đang sống theo tư duy của ai – Cha Giàu hay Cha Nghèo?