buoc-ngoat-trong-quan-he-viet-my-1721825543.jpg

Đấy là ngày 7/7/2015, ngày mà Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Phòng Bầu Dục (phòng làm việc của Tổng thống Mỹ trong toà nhà Trắng), nơi vốn chỉ dành cho việc tiếp đón các nguyên thủ quốc gia.

Vâng trong lịch sử nước Mỹ, Phòng Bầu dục là nơi Tổng thống Mỹ chỉ tiếp đón các nguyên thủ quốc gia, chưa bao giờ tiếp đón các lãnh đạo đảng phái chính trị. Việc Tổng thống Barack Obama tiếp đón Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được coi như Mỹ đã chính thức thừa nhận tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam và thừa nhận Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là nguyên thủ quốc gia.

Tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Barack Obama đã nói với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng Hoa Kỳ tôn trọng các hệ thống chính trị khác nhau. Cuộc tiếp đón ban đầu dự kiến 45 phút nhưng đã kéo dài tới 90 phút và được coi là đã tạo ra “bước đột phá lịch sử”.

Và 8 năm sau, một lần nữa, Tổng thống Mỹ, Joe Biden đã đến thăm Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngày 10/9/2023, tại Phủ Chủ Tịch, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì lễ đón Tổng thống Joe Biden theo nghi lễ đón nguyên thủ quốc gia. Tiếp sau đó quan hệ Mỹ và Việt Nam đã nâng cấp lên đối tác Chiến lược và Toàn diện.

Năm nay, vừa tròn 30 năm Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế với Việt Nam. Trong 30 năm, qui mô nền kinh tế Việt Nam đã tăng lên gấp 22,5 lần, trở thành nền kinh tế lớn thứ 26 thế giới và theo IMF chỉ 5 năm nữa sẽ vươn lên thứ 20 thế giới (tính theo sức mua tương đương). Có lẽ đấy là lý do chính dẫn đến việc cả ba nguyên thủ quốc gia của ba cường quốc Mỹ, Trung Quốc, Nga cùng đến thăm Việt Nam trong vòng chưa đến một năm.

PS: Ảnh cuộc gặp gỡ lịch sử tại Phòng Bầu Dục vào ngày 7/7/2015