Mình từng nghe rất nhiều bạn tâm sự: 

"Tui chưa đủ giỏi để dạy người khác."

"Tui không phải chuyên gia."

"Tui không có khả năng làm trainer, diễn giả…"

Tấm chiếu mới nào cũng sẽ có tâm sự đó. 

ban-khong-can-lam-thay-ban-chi-can-chia-se-1743752999.jpg

Ngày đầu tiên quyết định viết bài chia sẻ kiến thức (tầm này năm trước chứ đâu xa), ngón tay mình đặt trên bàn phím, nhưng không thể nhấn xuống. "Mình là ai mà dám nói về chủ đề này?"

Nghe thì có vẻ hợp lý khi tự ti như vậy. Nhưng sự thật là:

Bạn không cần phải "làm thầy" thì mới được phép chia sẻ.

Những solo expert đều có điểm chung: 

– từng hiểu rõ một điều gì đó (thường là từ trải nghiệm cá nhân)

– từng vượt qua một giai đoạn khó khăn nào đó 

– từng nhận ra một insight mà trước đó mình không thấy

Và rồi, họ kể lại điều đó cho người khác. 

-Viết thành post. 

- Ghi âm lại. 

- Tạo video ghi hình lại.

- Tạo một kho note cá nhân rồi mở public. 

- Trả lời một ai đó đang gặp đúng vấn đề bạn từng vật lộn.

Và đó là cách họ "teach" rồi. 

Cách "release" kiến thức của mình – theo cách rất riêng và rất thật.

Mình ôm cuốn The Diary of a CEO từ năm trước đến giờ, đọc đi đọc lại với 33 quy luật trong kinh doanh và cuộc sống của Steven Bartlett. Trong đó, ngay ở 2 quy luật đầu tiên:

#You don't become a master because you're able to retain knowledge. 

#You become a master when you're able to release it.

Anh chia sẻ về nguyên lý 5 "chiếc xô" mà mỗi người đều cần lấp đầy nếu muốn phát triển lâu dài:

1. What you know – Kiến thức bạn có

2. What you can do – Kỹ năng bạn làm được

3. Who you know – Mối quan hệ bạn có

4. What you have – Tài nguyên bạn sở hữu

5. What the world thinks of you – Danh tiếng bạn xây được

Cơ mà điều quan trọng không phải 5 cái xô này là gì; mà là thứ tự của nó. Bắt đầu từ đúng thứ tự: kiến thức & kỹ năng bạn có, khi tích luỹ đủ sẽ tự tràn sang

3 chiếc xô còn lại.

Và làm sao để đạt được 2 bucket đầu tiên? 

 Bằng cách chia sẻ. 

Bằng cách dạy lại. 

Bằng cách nói ra điều mình biết.

Chia sẻ không có nghĩa là...

– bạn phải làm slide đẹp lung linh 

– phải giảng bài hừng hực như thầy cô 

– phải livestream hay làm webinar gì đó to tát

Chia sẻ có thể rất nhẹ nhàng, vừa sức bạn:

– Một bài post về thứ bạn mới hiểu rõ hôm qua

– Một bản tin bạn gửi mỗi tuần để ghi lại điều mình học được

– Một đoạn voice ngắn 3 phút giải thích cho bạn mình cách bạn làm một việc gì đó hiệu quả

– Một thư mục Notion mở công khai, lưu lại bài học, checklist, trải nghiệm cá nhân

Nếu bạn là một solo expert đang loay hoay:

"Mình chưa có danh tiếng thì ai nghe mình nói?" 

"Mình chưa có sản phẩm thì chia sẻ gì đây?" 

"Mình chưa đủ level để tư vấn ai cả…"

Dừng lại. 

Và bắt đầu từ điều nhỏ nhất: Chia sẻ thứ bạn đang biết rõ nhất – theo cách bạn thoải mái nhất.

Vì chỉ khi bạn "release" kiến thức, bạn mới bắt đầu nhìn thấy rõ:

mình đang hiểu đến đâu,

mình đang thiếu cái gì,

mình có thể giúp ai,

và sản phẩm nào có thể sinh ra từ vốn sống, vốn hiểu đó.

Thử thách 3 ngày "Bắt đầu chia sẻ" cho bạn nhé: 

Ngày 1: Viết 1 bài post chia sẻ cách bạn đã giải quyết một vấn đề mà nhiều người trong ngành gặp phải.

Ngày 2: Gửi tin nhắn cho 1 người bạn biết họ đang gặp khó khăn với vấn đề bạn có thể giúp.

Ngày 3: Tạo một tài liệu nhỏ (checklist/template) từ kinh nghiệm của bạn và chia sẻ miễn phí.

3 ngày, 7 ngày, 10 ngày... rồi hàng ngày... bạn nhé

Chia sẻ như một người học chăm chỉ, chứ không phải như một chuyên gia hoàn hảo.

Đó là cách bạn đi từ tri thức cá nhân → sản phẩm có giá trị → tài sản số

Nguồn: Phuong Dung Nguyen