Một pha “quay xe” ngoạn mục của thị trường chứng khoán Mỹ hôm 9/4. Thề luôn, ai mà "ôm hàng" công nghệ trong mấy ngày trước chắc giờ tim còn đập thình thịch vì mừng.
Ông Trump bất ngờ tuyên bố tạm dừng việc áp thuế đối ứng (đúng kiểu ông hay làm, drama phút chót), thế là thị trường quay đầu ngoạn mục. Nasdaq tăng mạnh nhất trong... 24 năm. Đọc lại vẫn thấy sốc.

Chốt phiên, ba chỉ số chính bốc đầu không tưởng:
- S&P 500 bật lên gần 9,52%, cú tăng lớn nhất kể từ thời khủng hoảng 2008.
- Dow Jones nhảy vọt gần 3.000 điểm (gần 8%), cao nhất từ tháng 3/2020.
- Nasdaq tăng tận 12,16%, suýt phá luôn kỷ lục mọi thời đại.
Mà điểm nhấn với tôi chính là Apple. Sau 4 phiên bị đập tơi tả, mất gần 800 tỷ USD vốn hóa, thậm chí tụt mất ngôi vương vào tay Microsoft, thì hôm nay AAPL bật lại hơn 15%, cú hồi mạnh nhất trong 30 năm. Cảm giác như "Phượng hoàng tái sinh từ tro tàn", không đùa đâu.
Giao dịch khủng khiếp luôn, 30 tỷ cổ phiếu được sang tay, cao nhất từ năm 2006. Một ngày đúng nghĩa “lịch sử” với Phố Wall.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Có người mừng thì cũng có người cảnh giác. Mấy chuyên gia như Sam Stovall vẫn cảnh báo đây có thể chỉ là cú hồi ngắn hạn, chưa chắc đã chạm đáy. Thị trường mấy hôm trước giảm kinh dị, Dow Jones từng mất hơn 4.500 điểm. Cú hồi này có vẻ nhờ phát biểu lúc 13h18 của ông Trump (chuẩn từng phút luôn!), chứ không phải vì nền tảng gì bền vững.
Tôi thì thấy thế này: ai ôm hàng công nghệ mà chưa “đu đỉnh” thì chắc thở phào. Nhưng cũng đừng vội mở sâm panh. Thị trường bây giờ lên xuống vì tweet với phát biểu quá nhiều, nên giữ cái đầu lạnh vẫn là điều cần thiết nhất.