Vụ việc tại CityLand Park Hills đang nóng lên từng giờ khi UBND phường Gò Vấp chính thức gửi văn bản “hỏa tốc” yêu cầu chủ đầu tư CityLand và Ban Quản trị chung cư báo cáo toàn bộ câu chuyện bán chỗ đậu ô tô giá 400–500 triệu đồng/chỗ 🚗💸.
Câu chuyện bắt đầu từ một thông báo nội bộ nhưng lại nhanh chóng thành “tâm điểm MXH”: cư dân bất ngờ khi chỗ đậu xe vốn là tiện ích thiết yếu, được đưa ra bán với mức giá ngang… một chiếc ô tô 🫠. Phản ứng là điều dễ đoán: tranh cãi nổ ra, ý kiến trái chiều dày đặc, không khí chung cư “nóng hơn cả hầm xe giờ cao điểm”.

📌 Trước diễn biến này, chính quyền địa phương đã yêu cầu làm rõ:
♦ Cơ sở pháp lý của việc bán chỗ đậu xe là gì? 📄
♦ Quyền sở hữu hầm xe thuộc về ai? 🏗️
♦ Việc triển khai có đúng quy định hay chỉ là “thông báo một chiều”? ⚖️
Không chỉ phía chủ đầu tư, Ban Quản trị cũng phải tổng hợp đầy đủ ý kiến cư dân, báo cáo tình hình vận hành và phản hồi chính thức. Deadline được chốt khá gắt: trước ngày 25/3 ⏳.
Nhìn rộng hơn, đây không còn là câu chuyện riêng của một chung cư. Chuyện “hầm xe là của ai” từ lâu đã là điểm nóng âm ỉ ở nhiều dự án: chủ đầu tư xem là tài sản riêng, cư dân lại cho rằng đó là phần sở hữu chung. Và mỗi lần “đụng giá” là mỗi lần tranh chấp bùng lên 🔥.
👉 Nói cho vuông:
Chỗ đậu xe giờ không chỉ là chỗ để xe, mà đang dần thành “tài sản đầu tư”. Nhưng khi giá lên đến nửa tỷ, câu hỏi không còn là “mua hay không” mà là “có hợp lý và hợp pháp không?” 🤨
📊 Còn anh em thấy sao: 500 triệu cho một slot đậu xe, deal hợp lý hay dấu hiệu “tận thu tiện ích”? 😏