Sáng 21/4, tại ĐHĐCĐ thường niên, Vinaconex hé lộ kế hoạch bán buôn một phần dự án Cát Bà Amatina trong năm nay, bước đi cho thấy họ đang dồn lực vào mảng bất động sản, dự kiến sẽ đóng góp tới 70% lợi nhuận năm 2025.

Dù chưa công bố đối tác hay giá trị thương vụ, nhưng việc đàm phán đã bắt đầu và tín hiệu rõ ràng là: Vinaconex đang chọn lối đi chắc tay thay vì chạy theo doanh thu bằng mọi giá. Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Đông thẳng thắn: “Vinaconex có thể làm hai mươi mấy nghìn tỷ đồng doanh thu nhưng chúng tôi không muốn làm nhiều, vì có thể không thu được tiền. Việc thu hồi công nợ của lĩnh vực xây lắp là cực kỳ nan giải. Quan điểm của chúng tôi là bảo đảm dòng tiền, giữ công ăn việc làm, chứ phát triển quá nóng, không thu được tiền về sẽ dẫn tới mất cân đối tài chính.”

Ngoài ra, Vinaconex cũng bật mí kế hoạch dài hơi: nhắm tới xây dựng đường sắt tốc độ cao, điện hạt nhân, và phát triển khu công nghiệp Đông Anh - một khu công nghiệp "xanh", hướng đến khách công nghệ cao.

Một bên là Amatina thơ mộng bên biển, một bên là đường ray tốc độ cao, Vinaconex năm nay vừa mơ vừa tính, nhưng chắc chắn là đang rất tỉnh ;)

vinaconex-ruc-rich-chot-don-cat-ba-amatina-trong-2025-1745220630.jpg