Ông lớn này tính chơi tới bến rồi đây! Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ 2025 của Vinaconex, doanh nghiệp này không chỉ đặt mục tiêu doanh thu 15.500 tỷ và lợi nhuận sau thuế 1.200 tỷ trong năm nay, Vinaconex còn nhắm thẳng vào loạt lĩnh vực cực kỳ "hot trend" như đường sắt đô thị, điện gió và thậm chí… điện hạt nhân.
Nghe mà tưởng đang nói chuyện tương lai 10 năm nữa, ai ngờ lại là kế hoạch 2025.

Cá nhân tôi thấy nước đi này khá "mạo hiểm", nhưng lại thú vị. Vinaconex vốn là tên tuổi lớn trong ngành xây dựng, không phải dạng vừa. Năm ngoái, họ đạt hơn 13.000 tỷ doanh thu, lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch tới 17%. Hmm, phải nói là “hồi sinh” khá ấn tượng sau giai đoạn trồi sụt. Nên nếu ai đủ lực để “vươn vòi” sang điện tái tạo, thậm chí điện hạt nhân, thì cũng có thể là họ.
Dù vậy, tôi vẫn hơi băn khoăn: điện hạt nhân không phải cứ muốn là làm. Nó đòi hỏi nguồn lực khủng, chuyên môn cao, và cả "thiện chí chính sách" nữa. Nói thật, làm đường sắt đô thị thôi đã là bài toán không đơn giản rồi, nói gì tới điện hạt nhân. Hy vọng Vinaconex không chỉ là “vẽ roadmap cho đẹp”, mà thực sự có bước đi cụ thể, bài bản.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng đang tính tiếp tục đẩy mạnh bất động sản, khu công nghiệp, đây những mảng mà tôi nghĩ là vẫn còn nhiều dư địa. Cổ tức năm nay chia cũng không tệ: 16%, chia đôi giữa tiền mặt và cổ phiếu, nhìn chung là có tâm với cổ đông.
Tôi sẽ tiếp tục theo dõi xem Vinaconex có thật sự “đổi form” thành tập đoàn đa ngành không hay chỉ là… “PR mùa đại hội”. Nhưng dù sao thì cũng phải công nhận, họ đã dám đặt mục tiêu khác biệt, và đó là điều rất đáng chú ý trong bối cảnh thị trường đang lắm thách thức như hiện nay. ;)
-----
Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex (HoSE: VCG)