VIFON vừa có một cột mốc khá thú vị, lần đầu lên kệ Carrefour - đại siêu thị lớn nhất nước Pháp trong khuôn khổ “Tuần hàng Tết Việt Nam”.

Nghe tưởng là một sự kiện trưng bày, nhưng thực ra là bước đi chiến lược. Vì để vào được hệ thống bán lẻ kiểu Carrefour, sản phẩm phải vượt qua hàng loạt tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất, hồ sơ pháp lý rất gắt của EU. Phở, bún, hủ tiếu ăn liền của VIFON qua được cửa này nghĩa là hàng Việt đã đủ chuẩn chơi ở sân cao cấp.

vifon-len-ke-carrefour-tu-thuong-hieu-quoc-dan-den-buoc-thu-lua-tai-san-choi-chau-au-2-1770863038.jpg

ĐÁNG CHÚ Ý ƠN LÀ CÁCH HỌ ĐI: mô hình “kiềng ba chân” giữa Thương vụ Việt Nam, nhà nhập khẩu bản địa như T&T Foods và hệ thống bán lẻ sở tại. Không phải kiểu mang hàng qua ký gửi, mà là đi bằng hệ thống phân phối chính thức.

Đứng sau câu chuyện này là ông Tào Ngọc Tú - doanh nhân gốc Việt tại Ba Lan, người được xem là đã đưa mì ăn liền vào Ba Lan từ thập niên 90. Tập đoàn Tân Việt của ông hiện sở hữu nhiều thương hiệu thực phẩm châu Á đã có mặt trong các siêu thị lớn tại châu Âu.

vifon-len-ke-carrefour-tu-thuong-hieu-quoc-dan-den-buoc-thu-lua-tai-san-choi-chau-au-1770862863.jpg

Điều thú vị là ông Tú từng chia sẻ rất thẳng: xem ông Phạm Nhật Vượng là hình mẫu doanh nhân Việt vươn tầm quốc tế. Thậm chí từng nói nội bộ rằng khi VinFast ra xe, công ty ông sẽ mua để ủng hộ hàng Việt.

Cách nghĩ này phản ánh một tinh thần khá rõ: doanh nghiệp Việt ủng hộ doanh nghiệp Việt, để cùng nhau ra thế giới.

=> Từ một thương hiệu “quốc dân” trong nước, VIFON giờ đang thử sức ở một sân chơi hoàn toàn khác. Và nếu đứng vững được ở Carrefour, cánh cửa vào các hệ thống bán lẻ khác tại châu Âu gần như đã mở.