Mới đây, ông Nguyễn Trung Dũng - CEO Dh Foods đã có những chia sẻ thú vị về câu chuyện "nhuộm xanh" gần đây của doanh nghiệp. 

Chi tiết bài viết của ông Dũng trên facebook cá nhân:

CHI HÀNG TỶ ĐỒNG CHO NHÂN VIÊN “NHUỘM XANH”, MÌNH TIẾC NHẤT ĐIỀU NÀY

Cách đây mấy tuần, có mấy bạn trẻ đùa nhau hay là Tết này nhuộm tóc đi ăn Tết. Lúc ấy, mình mới xúi bạn Huyền, giám đốc Sale Marketing, bảo bạn đi nhuộm đi cho vui. Bạn bảo: “Anh mà nhuộm em sẽ nhuộm, anh làm gương đi”. Mình thấy vui, đồng ý luôn.

Sau khi bàn bạc, anh em thống nhất với nhau: mỗi bạn nhuộm tóc xanh và thay avatar Facebook sẽ được thưởng 10 triệu đồng.

Thực ra, chuyện rủ nhau nhuộm tóc không phải mới. Các bạn trẻ ở Dh Foods cũng từng nhiều lần đùa nhau xem có ai dám nhuộm màu Dh Foods đến công ty không? Màu này nổi quá, mọi người cũng ngại.

Tới lúc có treo thưởng rồi, nhiều bạn vẫn chưa dám đi. Các bạn còn bàn xem “ai làm trước, ai làm sau”. Sau đó, có một vài bạn nhuộm đẹp thì mọi người cũng yên tâm đi làm. Có bạn nhuộm mất 6-8 tiếng, có một bạn đến 3h sáng mới xong.

Các bạn mất tiền nhuộm, tốn thời gian và tốn công thay avatar, nên mình nghĩ phải có thưởng xứng đáng. 10 triệu là con số mà mình nghĩ là phù hợp: không quá ít so với công sức các bạn nhân viên bỏ ra, nhưng cũng không quá lớn để thâm hụt ngân sách công ty.

ceo-dh-foods-nguyen-trung-dung-choi-lon-chi-hang-ty-dong-de-thuong-cho-nhan-vien-nhuom-toc-xanh-1767065652.jpg

Đối với mình, khoản tiền dành để chi cho truyền thông bên ngoài mà chi cho nội bộ được thì càng tốt. Mình khuyến khích càng nhiều bạn nhuộm thì càng thú vị, càng có sức lan tỏa mà các bạn cũng được hưởng. Đã tiếc tiền thì không làm, đã làm thì phải làm tới. Quan trọng hơn hết, các bạn đều tự nguyện, rủ nhau đi nhuộm, rồi cùng chụp ảnh, quay video rất vui.

Cá nhân mình khởi xướng, cũng là lần đầu tiên tẩy tóc và nhuộm, mình thấy hài lòng, có trải nghiệm mới và còn thấy… trẻ ra.

Có một điều duy nhất mình hơi tiếc. Sau khi mình đăng ảnh nhuộm xanh, rất nhiều bạn trên các nền tảng cũng muốn tham gia, từ nhà phân phối, đối tác cho tới khách hàng quen của Dh Foods. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều và rất hoan nghênh mọi người cùng chung vui, tuy nhiên đây là sự kiện nội bộ của công ty, và năng lực ngân sách của Dh Foods chưa cho phép.

Dù vậy, biết đâu sang năm, Dh Foods sẽ có bất ngờ cho các bạn thì sao.

Cùng chờ Dh Foods 2026 nhé.

-------------

Bạn thấy sao về câu chuyện này? Cá nhân mình nghĩ đây không đơn thuần là một hoạt động vui, mà là một lát cắt rất thật về văn hóa doanh nghiệp: dám nghĩ, dám làm và... "chịu chơi".

Từ một câu đùa vu vơ của các bạn nhân viên, ý tưởng này được thổi bùng khi người lãnh đạo sẵn sàng làm gương, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Khi khoảng cách giữa “sếp” và “nhân viên” được xóa nhòa bằng sự đồng hành và tinh thần chơi hết mình. Thêm nữa, phần thưởng 10 triệu của vị CEO dành cho nhân viên không chỉ là sự ghi nhận công sức, mà còn thể hiện cách Dh Foods trân trọng trải nghiệm và sự đóng góp của mọi người, đây cũng là điều thường xuyên thấy được qua doanh nghiệp này trong nhiều năm qua. 

Dưới góc nhìn của một người ngoài cuộc, mình cảm nhận câu chuyện “nhuộm tóc xanh ăn Tết” của Dh Foods tạo cảm giác gần gũi và đời thường, và là một chiến dịch truyền thông thành công đấy! Không cầu kỳ, không quá tính toán, nhưng đủ chân thật để tạo thiện cảm với người ngoài.