Trụ sở của Hà Linh không khác gì toà nhà Ba Con Cừu của anh em Đại Dương và Tiểu Dương bên Trung Quốc, đó là minh chứng cho việc tiền gom về một nơi. Dù nhà bán hàng có kêu lỗ, khách hàng có than vãn livestream nghe nhức đầu, nhưng họ vẫn liên tục giúp sức cho những người này trở nên ngày một giàu có hơn bởi không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của việc bán hàng nhiều từ nhà bán và việc săn được giá rẻ từ người mua`
Thực ra rồi sẽ có brand rời khỏi cuộc chơi này, nhưng chừng nào các streamer này còn traffic, thì còn rất nhiều brand khác đang loay hoay khó bán hàng hay sản phẩm mới muốn ra mắt sẵn sàng chi bạo để đóng góp vào sự giàu sang này. Cứ thế dù brand này dừng lại, brand kia sẽ vẫn khiến cho những người này ngày một giàu lên.
Thực ra chúng ta không thể ngăn cản và cũng không có lý do gì để ngăn cản điều này nếu xem đây là nền kinh tế thị trường, vì dù doanh nghiệp của bạn lỗ nhưng những doanh nghiệp như Hà Linh sẽ lời lớn, ngân sách vẫn nộp đủ và nhân viên cũng không hề thiếu. Thương trường như chiến trường, tìm cách nào đó cho riêng mình hay hơn là đi chỉ trích người khác.
Nhớ hồi 8-9 năm trước mình muốn kinh doanh ngành sách, lúc đó mình là cá nhân bán nhiều quyển sách của Tony Buổi Sáng nhất lúc bấy giờ nên mức chiết khấu mình làm việc trực tiếp với nhà xuất bản là sát Tiki nhất, hồi đó vẫn là thế lực số 1 bán sách ở Việt Nam. Người thường sẽ được chiết khấu từ 25-35% giá bìa, mình thì được 40% còn Tiki 43% thì phải.
Nghe kèo có vẻ thơm nhưng thực tế phải giảm 20% xuống so với giá bìa người ta mới mua, thêm phí ship hết bà nó lãi. Nhưng những thằng như Tiki lúc đấy chỉ cần user không cần lãi, bán mịe luôn giảm 45% so với già bìa còn freeship trên 100k =]] tức là họ chấp nhận chịu lỗ vì họ có tiền chủ yếu cần traffic để ăn các mảng khác.
Đến khi Adayroi của Vin xuất hiện làm phát -50% giá bìa luôn thì mình nghỉ không chơi ngành này nữa vì mình biết không có đường sống cho tụi cò con như tụi mình.
Mãi đến 2021 khi thấy thời cơ chín muồi mới quay lại khai mở Money Studio nhảy vào lại ngành sách là vậy.
Thế giới vẫn quay, chỉ tiếc là không theo cách mà chúng ta muốn mà thôi. Chừng nào ta còn không chấp nhận sự thật, thì ta vẫn sẽ chìm đắm trong những sự oán trách xã hội sao thế này thế kia của bản thân mà không nhận ra oán than chẳng làm được gì
Nhờ
--------------------------
Nguồn: Lê Tiến Dương