Übermensch lần đầu tiên được Nietzsche nhắc đến trong tác phẩm Thus Spoke Zarathustra (1883) và được ông gán vào một nhân vật trong đó. Ý tưởng nảy ra vào năm 1881, thời điểm đó Nietzsche như bước vào địa ngục: “Giữa cuộc đời, nơi bị bao quanh bởi cái chết”, khi ông liên tục bị ám ảnh bởi những ký ức về cái chết của cha mình và sự tan vỡ với người bạn thân lâu năm, hai mối quan hệ quan trọng nhất trong cuộc đời ông.

Giữa những khoảnh khắc đen tối và tiêu cực đó, thông qua Übermensch, Nietzsche mong muốn tạo ra một hình mẫu có thể cân bằng mọi trạng thái một cách trọn vẹn, vĩnh cửu và xuất chúng hơn toàn nhân loại. Hành trình của người anh hùng Übermensch có đích đến cuối cùng chính là sự toàn vẹn và hoàn thiện. Để đạt được điều này, cần có sự thống nhất và hòa hợp giữa các mặt đối lập trong bản thân như lý trí và đam mê, trật tự và hỗn loạn, thiện và ác, ... Mọi xung đột đều sẽ cần thay đổi và đấu tranh để đạt được sự thay đổi cho chính mình. Và khi đã vượt qua sự xung đột giữa các yếu tố với nhau, mọi thứ sẽ hòa hợp và phát triển vượt bậc, Übermensch sẽ khẳng định lại giá trị của cuộc sống.

Có lẽ đối với G-Dragon , việc chạy theo ánh hào quang đã đánh mất đi niềm hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt hay niềm vui trong con người anh. và lần trở lại lần này, anh muốn mang thứ âm nhạc đến từ những cảm xúc sâu thẳm bên trong con người anh giống như được quay trở về với bản ngã của chính mình. GD đã là một Übermensch - vẹn toàn, hoàn thiện, cân bằng và xuất chúng hơn bao giờ hết, theo cách của riêng anh.

Quay trở về với cuộc sống của người làm kinh doanh, một trong số các vấn đề của người làm lãnh đạo đó là việc cân bằng được cảm xúc. Nhiều lúc cũng đánh mất đi chính mình bởi những cảm xúc không đáng có. Nhiều lúc cũng đứng giữa ngã rẽ giữa thiện và ác, giữa lý trí và con tim và để rồi xảy ra những trường hợp rất đáng tiếc như vụ việc vừa qua của HH Thuỳ Tiên. Liệu có đáng hay không??

H chia sẻ suy nghĩ rằng phải luôn trở về với bản chất tốt đẹp của mình để sống hết mình với những đam mê, những khát vọng mang lại giá trị cho xã hôi, và phải đối diện và giải quyết được những vấn đề, những mâu thuẫn bên nội tâm bên trong con người mình. Đó mới là một Übermensch.