Mình từng là người tưởng bở như vậy.

+ Budget marketing vài chục tỷ / năm

+ Quản lý team marketing vài chục người, nắm BU cả trăm người

+ Vài trăm triệu reach, chục triệu traffic mỗi chiến dịch

+ Nền tảng hàng triệu người dùng

+ Công ty quy trình chuẩn chỉnh, phòng ban đầy đủ, nhân sự đông hết cả một sàn

+ Văn phòng đẹp, sang, đồng nghiệp ai cũng slay / xịn xò

Tất cả những thứ trên khiến mình từng có lúc tưởng bở rằng:

- Mình làm được mấy thứ to lớn hơn người khác (mấy người làm công ty nhỏ hơn)

- Mình có trình độ / tầm / level cao hơn người khác (mấy người làm vị trí tương đương nhưng ở công ty nhỏ hơn)

- Mình có tài năng và năng lực quản lý hơn người khác (các chủ doanh nghiệp nhỏ)

- Mình chuyên nghiệp / chuẩn chỉnh hơn người khác (so với mấy công ty nhỏ hơn)

tuong-bo-nang-luc-1745725713.jpg

Sau này mình rất thấm thía các điều trên và dưới đây là những bài học sâu sắc hồi 30 tuổi:

--> Thành tựu mình làm là phần lớn nhờ công ty và các đội ngũ khác mà mình không biết. Bạn nghĩ campaign của bạn sẽ đi về đâu nếu không có dòng tiền của team tài chính, thực thi của team vận hành, tư vấn của team bán hàng, v.v... Chi phí của tất cả các bộ phận đó từ giám đốc tới nhân sự đều do công ty trả.

--> Cái tầm của công ty, và cái tầm năng lực bạn là 2 thứ khác nhau. Không phải chỉ vì bạn làm công ty to thì tự nhiên cái tầm của bạn cũng to. Bạn giỏi là chuyện của bạn, công ty to hay nhỏ là chuyện của công ty. Có người có tầm trong công ty nhỏ và có người vẫn kém tầm ngay cả trong công ty lớn.

--> Bạn chuyên nghiệp hơn công ty nhỏ có thể không sai, nhưng cũng chỉ vì công ty tạo điều kiện cho bạn được chuyên nghiệp, chuẩn chỉnh. Quy trình chuyên nghiệp và mọi thứ chuẩn chỉnh không phải do bạn, mà là do công ty. Cái đó thì chẳng có gì đáng để tự hào lắm.

--> Tiêu tiền công ty khác với tiêu tiền của chính bản thân bạn. Dễ để nói và đánh giá người khác không có sự quyết đoán khi người mất mát không phải là mình.

--> Quản lý trăm nhân sự bạn được giao khác với chuyện quản lý và tự trả lương 10 nhân sự của chính mình. Khác nhau như cùng là tung hứng nhưng mà một cái đứng dưới đất, một cái là trên xe máy đang chạy.

Một chút suy nghĩ cuối ngày.

www.facebook.com/buiquangtinhtu/posts

Theo Bui Quang Tinh Tu