Từng là một trong những “ông lớn” ngành thép Việt Nam, Pomina (POM) giờ đây đang vật lộn trong khủng hoảng tài chính. Sau 9 tháng đầu năm 2025, Công ty lỗ hơn 512 tỷ và âm vốn chủ sở hữu gần 187 tỷ đồng.
Trong quý III/2025, Pomina chỉ đạt hơn 200 tỷ doanh thu giảm 58% so với cùng kỳ. Dù có lãi gộp trở lại, khoản lãi vay khổng lồ hơn 160 tỷ khiến Công ty tiếp tục lỗ ròng 180 tỷ. Đây đã là quý thua lỗ thứ 11 liên tiếp của doanh nghiệp thép từng lừng lẫy một thời.
► 9 tháng đầu năm, Pomina ghi nhận doanh thu gần 1.700 tỷ tăng nhẹ 7%, nhưng chi phí tài chính vượt quá nửa ngàn tỷ khiến kết quả chung vẫn “đỏ lửa”.

Theo ban lãnh đạo, nhà máy Pomina 3 vẫn đang tạm ngừng hoạt động, các cơ sở khác chưa vận hành hết công suất, trong khi chi phí vay vốn ngắn hạn vẫn “ăn mòn” dòng tiền.
Tính đến cuối tháng 9, Pomina gần như cạn tiền mặt chỉ còn khoảng 22 tỷ, trong khi nợ ngắn hạn vượt 8.500 tỷ gấp gần 5 lần tài sản ngắn hạn.
► Bi kịch của Pomina bắt đầu từ dự án lò cao triển khai năm 2019-2020, vốn vay lớn, lại gặp dịch COVID-19 khiến chuyên gia Trung Quốc không thể sang Việt Nam. Dự án đội vốn, chậm tiến độ, và gánh nặng lãi vay từ đó đến nay vẫn chưa gỡ nổi.
Kể từ năm 2022, Pomina liên tục báo lỗ, rơi vào vòng xoáy nợ nần.
Mới đây, HĐQT Pomina công bố sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 18/11 để bàn phương án tái cấu trúc toàn diện, nỗ lực được xem là “phao cứu sinh” cuối cùng cho thương hiệu thép từng vang bóng một thời.