Có người cho rằng, tên đặt cho đứa trẻ sẽ ảnh hưởng đến “gia vận” vận hành của cả gia đình cho đến năm 6 tuổi. Nếu chọn được tên tốt thì đứa trẻ sẽ mang lại duyên lành, mang lại tài lộc cho cha mẹ. Nếu đặt tên sai, vận may gia đình sẽ bị bại hoại, thậm chí ảnh hưởng đến quan hệ bố mẹ. Vậy nên có cặp vợ chồng sinh một đứa con ra thì vận may cũng đến, cơ hội kiếm tiền cũng đến, hoặc thăng quan tiến chức, hoặc cô vợ trông lại trẻ ra, hồng hào phơi phới, nhìn rất ưa mắt, quả thật là “Gái một con nhìn mòn con mắt”. Ngược lại có người đẻ con ra thì bỗng chồng bị thất nghiệp, vợ thì gầy gò vàng vọt, vợ chồng chạm mặt nhau là tranh luận cãi vã, gia cảnh bất yên.
Đặt tên phải lấy chữ Hán làm gốc. Có ông không biết sẽ văng tục:”Mịa thằng Tầu! Bố đéo thích!”. Ồ, đéo thích thì mời cụ đi khắp vài chục ngàn đền chùa đình miếu khắp đất nước gỡ hết những chữ Hán đi cho đỡ ngứa mắt. Thiên đình giờ vẫn phê duyệt các văn bản, các sớ từ trần gian bằng chữ nho chứ các ngài không duyệt văn bản chữ Việt…kkk. Một gia chủ năm nọ muốn có chữ của lão viết hai câu đối ở cửa chùa tư nhân và yêu cầu lão viết bằng chữ Việt. Lão nói :”Thiên đình dùng chữ Hán em ạ, anh không thể viết bằng chữ Việt sai với nguyên tắc”. Em trợn tròn mắt, lão phất tay áo bỏ về, mặc dù tiền hậu tạ của em rất nặng ký. Nếu đặt tên thẳng bằng tiếng Việt sẽ không phân tích được âm dương ngũ hành, và sẽ như nhắm mắt đi đêm. May thì trúng, không may thì sai, tất nhiên sai nhiều hơn trúng.
Một cái tên không chỉ có ngũ hành, cũng không đơn giản là thiếu một cái gì đó, điều này rất dễ kiểm chứng. Nhập ngày tháng năm sinh của bạn trên bất kỳ trang web nào cũng có thể cho bạn biết ngũ hành cần gì, thiếu gì, nhưng không có ý nghĩa gì. Cái thiếu có thể lại rất tốt, thêm vào có khi càng tệ. Không phải như kê đơn bốc thuốc, bù đắp cho đủ vị có khi lại phản tác dụng. Ngũ hành nhìn thì dễ, nhưng phối lại khó, không thể tuỳ tiện sử dụng.
Chữ Hán mang theo năng lượng, ví dụ như Thiên địa, Nhật Nguyệt, Sơn xuyến (trời, đất, mặt trời, mặt trăng, núi sông). Những chữ này không kiến nghị dùng làm tên, năng lượng của từ trường quá lớn khiến người bình thường không thể chịu đựng được. Ví dụ một ông họ Trần đặt tên con là Trần Thiên Nhất, ngụ ý con ông ta là thiên hạ đệ nhất. Thằng con mệnh không đương nổi cái tên có khi chết yểu, nếu sống cũng chỉ đứng đầu đường làm nghề xe ôm hay đánh giầy…kkk
Ví dụ lấy tên Băng Tuyết, Đông Mai, nghe có vẻ thơ mộng, tuyết phủ trắng xoá, cành hoa Mai giữa trời Đông. Hay thì có hay, nhưng từ trường lạnh lẽo và cô độc, bất kể ngũ hành của nhân vật này là gì, bất kể nét chữ âm dương có hợp thì cũng không nên dùng tên như vậy. Vì loại từ trường này sẽ đem hàn khí đến cho người này, gây ra các bệnh phụ khoa, khiến cuộc sống trở nên khó khăn, đường tình duyên trắc trở.
Vì chữ Hán có năng lượng nên Gia Cát Khổng Minh lập đàn xoã tóc cầm kiếm thất tinh hô phong hoán vũ kêu thấu trời xanh cầu được gió Đông. Con chữ thư pháp của lão PP mới có năng lượng hiệu triệu hàng ngàn nông hộ chung tay đóng góp ủng hộ vùng cao. Sự thật đã chứng minh cho các bạn.
Có những chữ nếu không biết phối, không có thầy hỗ trợ thì đừng nên dùng. Ví dụ có một số người thích đặt tên với chữ “Mộng” như Mộng Huyền. Đã mộng rồi còn Huyền, rất hư ảo, phúc rất ngắn, mệnh rất mỏng, suốt ngày mơ mộng, hành vi không thực tế, nghĩ và làm đều không đi cùng.
Chữ “Tố” cũng không ít người dùng để đặt tên. Ví dụ như Tố Nga, Tố Quỳnh, Tố Như…. Nếu biết tiếng Hán đọc chữ Tố gợi ngay đến một màu áo trắng khăn tang, phúc bất lâm thân, làm nhiều nhưng thu về ít, tình cảm phu thê ngắn ngủi, mỏng manh. Các bạn có chữ Tố nên thỉnh ngay thư pháp của lão để hoá giải nhé.
Chữ “Thục” cũng nhiều người dùng. Thục Nữ, Thục Quyên. Nghe rất hay, nhưng làm nhiều hưởng ít, cảm tình dụng tâm nhưng không được trả giá, kết hôn xong không cảm thấy an toàn trong nội tâm.
Âm Dương rất rất quan trọng, nhưng đa số người đều không hiểu, trong đó có cả những thầy chuyên đặt tên và nhiều thầy bói rất nổi tiếng.
Phái nữ vị âm, mềm mại như nước, còn phái nam cường dương mạnh mẽ, nếu nữ giới dùng từ mang nam tính thì người này tính khí sẽ như đàn ông, tính cách sẽ ngày càng nam tính, hành vi sẽ thô thiển, làm việc vụng về, nặng nhọc và kém may mắn. Ngược lại con trai đặt cho cái tên nữ tính thì cậu bé lớn lên âm khí nhiều hơn dương khí, sẽ thích thêu hoa dệt gấm, ái nam ái nữ, nhìn thấy Tạ Trí, Đỗ Vũ, Cường Tu là cứ xán lại gần, sờ đùi, sờ mông các cụ…kkk
Có người phụ nữ có một cái tên đầy bá khí, trở thành một bà dũng mãnh sư tử Hà Đông một tay che trời, gánh một gánh nặng ngàn cân trên vai. Từ trường quá mạnh, quá vượng nên thường lấy một ông chồng nhỏ bé yếu hèn. Vợ như chồng mà chồng lại biến thành vợ. Một núi không thể chứa hai hổ, nên ông này nem nép sợ vợ, vợ chỉ cần liếc mắt, ông ta đã thót tim. Đặt sai tên cho nam hoặc nữ đều gây ra tai họa sau này.
Đặt tên phải xem ngày tháng năm thậm chí giờ sinh để cho ra một cái tên hợp với đứa trẻ, hợp với âm dương ngũ hành. Ví dụ một đứa con trai sinh năm Bính Dần, họ gì không cần thiết, nhưng đằng sau là chữ đệm và tên như Nguyễn Lâm Trinh. Nghe hơi lạ nhưng âm dương ngũ hành rất đẹp. Lâm có hàm ý là rừng, hổ sống ở rừng, ngụ ý đứa trẻ có thể phát huy tối đa thế mạnh của mình. Chữ “Trinh” lấy từ câu thơ Đường “Quân thần nhật đồng đức, trinh thuỵ phương tiềm di”. Hàm ý là mọi sự cát tường hanh thông. “Trinh” hơi nữ tính nhưng để giảm bớt dương tính mãnh liệt của hổ, “Trinh” cũng là một từ được ưa chuộng trong năm Dần, hàm ý người con trai có tương lai tươi sáng. Cái tên Lâm Trinh ấm áp và tao nhã, là hiện thân của sự lịch lãm của một người đàn ông năm Dần.
Bây giờ kể chuyện thật về gia đình lão. Bố lão du học bên Tây về nên Tây hoá, không nặng về truyền thống Trung Hoa, không tin tướng số nên cứ đặt tên con theo ý của mình mà không cần tính toán. Nhà có 6 anh chị em. Tuần tự Nam, nữ, nam, nam, nữ nam. Ông đặt Khang, Quyên, Ninh, An, Minh, Học. Ông anh cả Phó Đức Khang, tên là Khang nhưng bất khang. 康 tức mạnh khỏe nhưng ngược lại anh lại bị yếu, có bệnh tâm thần, may mắn sang Mỹ gặp thuốc khỏi bệnh được vài năm thì mất. Bà chị hai tên Quyên, chữ 娟 có nghĩa là thanh tú, cát tường, may mắn. Nhưng chị không đẹp như chữ Quyên diễn tả, không xấu nhưng bình thường. Cuộc sống sau khi lấy chồng cũng bôn ba vất vả mãi đến gần cuối đời mới ổn định hưởng tuổi già. Anh thứ ba tên Ninh 寧 nhẽ ra phải ninh tịnh yên ổn nhưng lại bất yên, anh hy sinh tại chiến trường thành liệt sĩ. Đến mình thì bố đặt tên là An 安 nhẽ ra phải bình an, yên vị, yên tĩnh thì lại bất an, lúc nào cũng bay lượn, cũng di chuyển, cũng sống động. May mà chữ An có bộ thủ là 宀 tức nhà, phía dưới là chữ 女 tức một cô gái ngồi trong nhà. Nên lão đi đâu cũng có nhà, đi đâu cũng gặp gái, mà toàn gái đẹp. Nếu không cũng chán chết…kkk. Đứa em tiếp theo ông đặt tên Minh 明, chữ Nhật và chữ Nguyệt tạo thành chữ Minh, ý nghĩa là sáng, trời sáng, mắt sáng. Nhưng em hồi bé lại hay bị đau mắt, mắt nhẽ ra sáng như sao thì mắt lại kém. Thằng út tên là Học 學với mong ước nó là đứa học hành đến nơi đến chốn, nhưng cậu ta học hành dở dang, nghịch như tướng cướp. Thôi vì nó là em mình nên cũng không nên bình luận. Qua đó rút ra một chân lý, đừng tưởng đặt tên có ý hay mà trở nên hay. Phải căn cứ vào ngũ hành âm dương thì mới ổn. Lại lấy ví dụ như tên “Vạn Thịnh Phát”, hay không? Quá hay, nhưng vận tới cùng sẽ lật lại, vật cực tất phản, anh không thuận ý trời hay mấy cũng thành dở. Chỉ cần một tên bình thường, đừng động đến sự nhòm ngó tức giận của chư thiên thì sẽ bình an vô sự.
10 năm trước, cháu gái Kim Sam sinh vào năm Thuỷ, mệnh Trường lưu thủy. Ông đặt tên cho là Kim San- Một cỗ xe bằng vàng. Bố viết chữ San thành chữ Sam, con thành Kim Sam, nhưng không sao, vẫn là cỗ xe vàng của chú Sam (Mỹ). Con vẫn khỏe mạnh, thông minh, xinh xắn. Bởi kim sinh thủy, âm dương thăng bằng nên vậy.
Đọc đến đây chắc các phụ huynh đã ngộ ra việc đặt tên là quan trọng. Một cái tên hợp với âm dương ngũ hành, một cái tên vượng, phát và cát tường là quà tặng cho cuộc đời một đứa bé. Còn thầy nào biết đặt tên thì các bạn biết là ai chưa nhỉ !
--------------------------------------
Từ khi đăng bài TÊN LÀ VẬN, LÀ TƯƠNG LAI, LÀ THÀNH BẠI trong vòng chỉ 1 ngày có hàng trăm tin nhắn xin xem tên, xin đặt tên khiến lão không chống đỡ nổi. Chót dại, mong các bạn thông cảm, nếu lão mà đáp ứng cho các bạn thì chắc chẳng cần làm gì nữa mà chuyển sang mở tiệm đoán chữ đặt tên. Vậy nên lão chỉ đọc tin mà không trả lời, mong các bạn thông cảm.
Bài viết của lão với mục đích giải trí, các bạn đừng quan trọng hóa quá. Đặt tên con bằng tiếng Việt cũng được, không nhất thiết phải tìm thầy biết chữ Hán để đặt tên, lão viết vui thôi các bạn nhé. Mọi cử chỉ, suy nghĩ của con người đều đã được lập trình bởi một sức mạnh huyền bí, khi các bạn đặt tên cho con cũng vậy, đã là định mệnh được bài trí trước. “NHẤT MỆNH – NHÌ VẬN – TAM PHONG THUỶ – TỨ ÂM ĐỨC – NGŨ ĐỘC THƯ”, tên tức phong thủy, đứng thứ ba, vận mệnh của các bạn là số một. Tìm cách để số mệnh mình tăng phúc báo là quan trọng. Bạn nào chưa có chữ Phúc của lão thì nên thỉnh về ngay!
Hôm qua, trên đường thấy một em mặc áo phông đằng sau có in một chữ 奠, đây là chữ “Điện”, có nghĩa là cúng bái, phúng viếng người đã khuất. Chữ này thường viết trên vải trắng đặt trước linh cữu. Trong bài “Tế muội văn” có dùng chữ này 哭汝既不聞汝言, 奠汝又不見汝食 (Khóc em nhưng không còn nghe em nói, cúng em mà cũng không thấy em đâu). Các thầy Hán Nôm đọc xong chắc phì cười.
Một số người Mỹ hay mặc áo phông in chữ Tầu, thậm chí xăm luôn lên thân thể. Nhưng nếu cứ nhắm mắt viết bừa hay nhờ một cậu người Trung viết hộ thì đa số bị chơi khăm. Các bạn xem ảnh dưới thì thấy. Có người mặc áo có chữ : Cứt, đồ mất dậy, thích làm tình, bệnh trĩ, phò (phạch), trứng dái…rất bẩn thỉu và tai hại khi bạn không hiểu mà lại mang trên mình những chữ ấy.
Một số người người nước ngoài mặc áo có chữ Trung Quốc đều thích cách tạo hình của phông chữ và có những tưởng tượng về phương Đông huyền bí. Họ còn cô đọng lại tính lịch sử và sự trường tồn của một ngôn ngữ cổ đại này thành chất thơ không thể cưỡng lại và khắc sâu vào tâm hồn. Cả hai sẽ trộn lẫn ở biên thuỳ của nền văn minh, nhưng đôi khi nó có thể gây ra phản ứng hóa học quá mức, và hiệu quả quá tiên phong.
Peter Pho hay dùng một số thành ngữ, thơ từ, dẫn chuyện Trung Hoa cũng như viết thư pháp Trung văn không có ý định hay mưu đồ nhồi nhét vào trong óc các bạn văn hóa Trung Hoa. Chẳng qua bối cảnh của lão và trải nghiệm với đất nước này quá nhiều. Rất nhiều tác phẩm văn học hoặc phim truyền hình Trung Quốc được mọi người yêu thích. Các bạn cứ xem, cứ đọc, nhưng xin đừng bị nhiễm tư tưởng Tầu chuyên chế và bá quyền. Luôn nhớ rằng cái gốc của mình là Đại Việt và đặt văn hóa nước mình lên trên hết. Lão xin chứng minh điều này bởi có người thắc mắc :”Tại sao lão này hay viết về Trung Quốc?”. Lão không hề và tuyệt đối không theo đuổi một hệ tư tưởng nào hoặc tổ chức nào, chẳng ai trả tiền để lão viết, đối với lão, tinh hoa của các nền văn hóa khác nhau là tài sản chung của nhân loại, nếu có viết nhiều càng mang lại kiến thức và năng lượng tốt cho các bạn. Mong các bạn luôn ghi nhớ điều này!