Mình là nhân viên chính thức của một agency nhỏ. Đợt rồi công ty có chạy một chiến dịch lớn, cần tạm ứng gấp để lo chi phí in ấn, quà tặng cho khách hàng.
Sếp nhắn riêng: “Giờ công ty luân chuyển tiền hơi chậm, em cứ ứng trước giúp anh, mai mốt về anh thanh toán liền nha.”
Mình cũng tin tưởng nên chuyển luôn 17 triệu. Vì nghĩ team ai cũng quen biết, làm việc nhiều năm rồi.
Và mai mốt đó… đã hơn 3 tháng.
Nhắc lần đầu: “Anh nhớ mà, đang đợi khách trả.”
Nhắc lần hai: “Tháng này hơi căng em ơi, chắc phải ráng thêm.”
Nhắc lần ba: không seen tin nhắn.
Tiền đó là toàn bộ khoản tiết kiệm mình để dành sửa xe, lo bảo hiểm sức khỏe cho mẹ, mà giờ không biết liệu có lấy lại được không nữa.
Ngại nhất là vẫn phải làm chung, gặp nhau mỗi ngày. Nói ra thì khó xử, không nói thì mình đang bị mắc kẹt giữa lý trí và sĩ diện.
Mọi người ơi, nên làm gì trong tình huống này? Nhắn thêm lần nữa? Hẹn gặp nói rõ? Hay xem như cho mượn rồi quên luôn?
Ai từng bị nợ tình đồng nghiệp rồi thành nợ xương máu như mình chưa?