Mình và người yêu quen nhau được 3 năm, cũng đã tính chuyện cưới xin và hai bên gia đình vừa dạm ngõ xong. Mình cứ nghĩ mọi chuyện đã dần ổn định thì một khoản nợ ngân hàng lại khiến mọi thứ có nguy cơ phải dừng lại.

Mình có đầu tư, kinh doanh riêng nhưng thời gian gần đây không thuận lợi. Hiện tại mình đang nợ ngân hàng gần 3 tỷ. Khoản nợ này gia đình mình đều biết và bố mẹ cũng đã tính đến phương án nếu tình hình xấu quá thì sẽ bán căn nhà hiện tại để trả nợ. Nhà mình hiện tại khoảng 6 tỷ nên mình vẫn nghĩ trước sau gì cũng có cách giải quyết.

Có điều từ lúc yêu nhau đến giờ, mình chưa từng nói với người yêu về khoản nợ này. Mình không có ý định giấu để cô ấy phải gánh cùng hay lừa dối cô ấy, chỉ đơn giản là mình nghĩ đây là việc của mình và mình có trách nhiệm tự giải quyết. Mình cũng sợ nếu nói ra, cô ấy sẽ lo lắng khi mọi chuyện chưa đến mức không thể xử lý.

Nhưng rồi sau khi dạm ngõ, người yêu mình biết được chuyện này qua một người bạn làm ngân hàng. Bạn cô ấy kiểm tra CIC và biết mình đang có khoản nợ nhóm 4. Đến lúc đó mình không thể giấu được nữa và đã nói thật rằng mình đang nợ gần 3 tỷ.

Điều khiến mình bất ngờ là sau khi biết chuyện, người yêu mình đề nghị hủy hôn và nói chỉ khi nào mình giải quyết xong khoản nợ thì mới tiếp tục tính chuyện cưới xin.

Cô ấy trách mình vì chuyện lớn như vậy mà lại không nói cho cô ấy biết. Mình cũng hiểu điều đó và có lẽ mình sai ở chỗ đã nghĩ rằng chỉ cần tự mình giải quyết là đủ. Nhưng mình vẫn cố giải thích rằng đây là khoản nợ trước hôn nhân, mình chưa từng có ý định để cô ấy phải trả cùng hay ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ấy.

Cô ấy nói cô ấy không cần lấy một người giàu có, thu nhập ít cũng được, hai vợ chồng có thể cùng nhau cố gắng. Nhưng cô ấy không muốn bắt đầu cuộc sống hôn nhân với một người đang mang khoản nợ gần 3 tỷ, vì cô ấy sợ sau này sẽ phải sống trong áp lực và mệt mỏi vì chuyện tiền bạc.

Sau đó bố mẹ cô ấy cũng gọi điện cho gia đình mình. Quan điểm của họ cũng tương tự, chỉ mong con gái được gả vào một gia đình không quá phức tạp về chuyện tài chính và những vấn đề liên quan.

Mình hiểu sự lo lắng của cô ấy và gia đình cô ấy. Nếu là người ngoài nhìn vào, một khoản nợ gần 3 tỷ chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Nhưng điều làm mình buồn là mọi người đều biết mình đang cố gắng giải quyết, gia đình mình cũng có phương án dự phòng, vậy mà chỉ vì mình đang gặp khó khăn ở thời điểm này mà chuyện cưới xin lại có thể bị dừng lại.

Bán nhà cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Mình vẫn đang tiếp tục làm ăn và tìm cách trả nợ. Nhưng sau chuyện này, mình bắt đầu nghĩ nhiều hơn về việc liệu có phải mình đã sai hoàn toàn khi không nói với người yêu từ đầu, hay việc cô ấy quyết định hủy hôn ngay khi biết mình đang nợ cũng cho thấy giữa hai đứa có những điều chưa thực sự hiểu về nhau.

Giờ mình vừa phải lo khoản nợ, vừa không biết phải làm thế nào với chuyện tình cảm của mình. Có lẽ điều khiến mình chán nhất không phải là việc phải trả gần 3 tỷ, mà là cảm giác người mình từng nghĩ sẽ cùng mình bước vào hôn nhân lại muốn dừng lại đúng lúc mình đang khó khăn nhất.

sap-cuoi-thi-nguoi-yeu-phat-hien-minh-dang-no-ngan-hang-gan-3-ty-va-doi-huy-hon-1787629961.jpg