Nhiều người hay bảo: "Phụ nữ ham tiền, giữ khư khư tiền của chồng." Nhưng hãy nghĩ lại đi, phụ nữ không giữ tiền chồng thì ai giữ? Chồng mà tiêu xài hết, lấy đâu ra tiền lo cho gia đình? Vấn đề là giữ bao nhiêu cho vừa.
Có chị em giữ hết tiền chồng, đến nỗi chồng muốn nhậu với bạn cũng phải xin từng đồng. Tiết kiệm bằng cách tận gôm kiểu đó không tốt một chút nào. Làm vậy thì chồng bí bách, bực mình, lâu lâu lại nổi loạn.
Ngược lại, có chị em kiểu "kệ chồng, đưa bao nhiêu thì đưa, không đưa cũng chẳng sao." Thoáng quá cũng không ổn đâu. Hệ lụy là tiền sẽ không cánh mà bay, cuối tháng hụt tiền thì vợ chồng lại hục hặc với nhau.
Theo chú Ba, phụ nữ thông minh là phải biết giữ đủ tiền để lo cho gia đình, tích lũy (tiết kiệm chút, đầu tư chút). Còn lại chừa cho chồng một khoản vừa đủ để vui vẻ với bạn bè, nhưng không đủ để "có bồ". Đấy là nghệ thuật! Các bạn muốn biết thêm như thế nào thì vừa đủ thì comment, mai mốt chú Ba viết tiếp nha.
Rồi lại nói chuyện "phụ nữ yêu tiền". Nói vậy oan cho chị em quá!
Không phải phụ nữ yêu tiền đâu, mà là yêu những cái tiền mang lại: học phí cho con, tiện nghi cho nhà cửa, cây son, váy mới cho bản thân, tài sản cho gia đình... Với lại, phụ nữ cũng yêu chồng, người làm ra tiền.
Ngoài tình yêu, tình này kia dành cho chồng, vợ yêu thương chồng theo kiểu bảo vệ cưng chiều cái ATM của mình. Suy nghĩ vậy, cũng không có gì sai.
À, nhưng phụ nữ đừng nên phụ thuộc hết vào chồng. Phải tự làm ra tiền, tạo ra giá trị riêng để mà tự tin, để lỡ có rủi ro gì thì không bị hụt hẫng. Chồng là cây ATM sịn, nhưng mình cũng phải là cái máy in tiền nho nhỏ. Làm ra tiền, vừa có giá trị với xã hội, vừa tự tin và cũng chống rủi ro khi phụ thuộc 100% vào cái máy ATM chính.
Và phụ nữ hay mắc lỗi này: tiền dư, tiền tích lũy được đều gửi tiết kiệm, chứ ít dám đầu tư, vì sợ rủi ro. Thật ra nghĩ vậy là chưa đúng. Tiết kiệm chỉ nên chiếm 20% - 30%, chứ không nên nhiều hơn. Vì lãi suất ngân hàng cũng cao hơn lạm phát đôi chút. Để hết tiền vào ngân hàng thì tài sản không tăng trưởng.
Chồng và vợ phải học cách đầu tư, tìm những công cụ tăng trưởng dài hạn như vàng, chứng chỉ quỹ, cổ phiếu tốt, hay bất động sản "ngon" để đầu tư vào. Khi biết cách chọn tài sản và đa dạng hóa, thì tài sản sẽ giảm rủi ro và tăng trưởng tốt. Tư duy này không phải nói một cái là thay đổi mà cần thời gian và sự quyết tâm. Nhớ nhen các chị, các em: Tiền phải đẻ ra tiền thì tài sản gia đình mới tăng, hạnh phúc mới bền vững.
Nhân ngày 8/3 chú Ba viết bài này tặng chị em. Viết xong, đưa cho trợ lý chỉnh sửa chính tả. Mà trợ lý thông minh quá, tự viết thêm vài chỗ nho nhỏ. Hình thì chú Ba xin trên mạng.
Mong là chị em tiếp nhận bài viết này của chú Ba. Chúc mối tình của chị em và tiền trăm năm bền vững nha.
-------------------------
Thân ái
Chú Ba tài chính
Lâm Minh Chánh