Mỗi lần đi qua toà chung cư trên đường Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội) này mình đều phải ngước nhìn xem có ai vào ở chưa.
Nhà hoàn thiện bằng đá rất xịn sò, vị trí đắc địa, nhưng không thấy bóng dáng của cư dân hay văn phòng.
3-4 năm nay như vậy rồi.
Nay đi 1 vòng xem qua, thấy đúng là nó gặp vấn đề về phong thuỷ, càng tiến lại gần mình càng thấy lành lạnh.

Ở toà nhà này, họ đã lạm dụng đá ốp lát và kính có gam màu lạnh nhiều quá, cộng thêm vài thứ khác liên quan tới dòng sinh khí đi từ cổng vào toà nhà đang bị phân tán, nên mình không muốn dừng lại lâu.
Mình nghĩ, khi thiết kế toà nhà này, kiến trúc sư không có kinh nghiệm, hoặc không chú ý đến năng lượng của vật liệu đá, nó khác xa so với các loại gạch vữa xây dựng khác.
Thế nên, nếu mang vật liệu của nhà thờ hoặc các công trình tín ngưỡng khác vào làm nhà ở thì phải tính kỹ, làm sao nó hài hoà với đường đi cũng như trường sinh khí của khu đất ấy, mới tạo ra được sự bình hoà, thịnh vượng.
Hòn đá vốn vô tri khi nó chỉ là hòn đá trong thế giới tự nhiên. Nhưng khi đặt nó trông mối tương linh với con người, nó sẽ là linh thạch.
------------------
Cre: Trần Trọng An