Mãn Nhãn Với Tên Lửa Của Elon Musk

Hôm qua thế giới ấn tượng với tầng dưới tàu Starship quay về, gác lên bệ phóng, thu hồi lại để tái sử dụng. Nhìn video từ xa xa thì trông chỉ như chiếc đũa gắp lấy vỏ đạn văng ra, nhưng đọc thông số cụ thể thì rất khủng.

Tầng Super Heavy quay về ấy có đường kính 9m, cao 71 mét, cao bằng tòa nhà 20 tầng! Riêng lớp vỏ thép sáng choang, mỏng chỉ 4mm bên ngoài đã nặng 50 tấn (cỡ hơn 30 vòng 1.83m ghép lại, mỗi vòng 1.6 tấn). Tổng khối lượng khô 275 tấn, lúc bơm đầy nhiên liệu thì nặng 3675 tấn, gần 4 triệu kg.

Bên dưới là 33 động cơ Raptor xếp vào nhau chi chít, mỗi động cơ có đường kính 1.3m, 28m chu vi Super Heavy vừa đủ để xếp 20 Raptor ở vòng ngoài cùng. Mỗi Raptor nặng 1.5 tấn với sức đẩy tính sơ sơ thì ngang cỡ 350 xe hơi thông thường, hay 11000 xe hơi cho cả cụm. (Raptor thử nghiệm đạt 269 Tonne-force so với 280 tf thiết kế, xe hơi chỉ tầm 0.75tf). Lúc khoang trên đã tách rời, 13 Raptor phía trong đẩy Super Heavy lên cao vài trăm mét nữa mới quay đầu về.

screenshot-2-1728894746.jpg
 

----------------------------

Bài dưới đây là của tai khoan tên là Duong Do

------------------------

Cybercab ra mắt bị vùi dập không thương tiếc vì mọi người chỉ trích anh hứa cuội. Stock xuống hơn 8%.

Nhưng đó là cái nhìn ngắn hạn của một phiên khi những tháng vừa qua, TSLA rallied gần 60%

Và We, Robot là cú chuyển mình bắt buộc để biến thành công ty robots thay vì chỉ đơn thuần là công ty sản xuất xe hơi, margin thấp và đang gặp đối thủ tiềm tàng là BYD.

Có ai nhớ đến các anh (Elon Musk và Jeff Bezos) khi anh thì ngủ ở nhà máy để giải quyết vấn đề của Tesla 3 cùng với 3 tên lửa cứ phóng lên là nổ, cổ phiếu lẹt đẹt dưới 30. Anh Jeff thì hứa mãi để AMZN có lãi, cổ phiếu dưới 10 đồng, ngày phá sản cận kề.

463239994-27953391690914852-6828394347986942452-n-1728894747.jpg
 

Các chuyên gia thì phán với số liệu đầy đủ như đúng rồi.

Nhưng chỉ trích, nói xấu hay bỉ bai trong truyền thông hay trên bàn nhậu nó nhan nhản khắp nơi.

Bởi muốn mình lúc nào cũng là ông thánh luôn đúng thì thật dễ dàng: tốt nhất là chẳng nên làm cái méo gì cả.

Còn để cố gắng để làm từng việc cho tử tế, dù là nhỏ nhất đều quá khó khăn.

Nên nhìn thấy cảnh cái tháp Mechazilla kẹp chiếc booster của Super Heavy giữa mid-air, trong chuyến bay thử lần thứ 5 thành công, thật sự rất inspiring, bởi viễn cảnh lên sao Hỏa lại ngày một gần lại.

Và đặc biệt trong một nền văn hóa mà con người dám thử thách, dám thất bại, tất cả đều tề tựu dưới trướng của những nhân vật kỹ trị và làm việc điên cuồng.

Họ tin tưởng vào một sứ mệnh nào đó cao hơn tiền $$$ thay vì ngồi cà phê chém gió.

Và mới thấy đó là lý do tại sao đất nước họ hùng mạnh.

Chẳng phải do thể chế.

Bởi nơi ấy, họ quá bận bịu vì nhiều thứ để làm thay vì phải lo nghĩ mình phải sống như thế nào trong miệng mồm của những người xung quanh.

Vì nội riêng 4 năm mới có một lần phóng Starship lên sao Hỏa, con người cũng đã quá bận rộn để làm một điều gì đó trong đời.

Ừ, thì một điều gì đó trong đời.