📌 Cục Thuế vừa có quyết định xử phạt và truy thu thuế với Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (MCK: BMP, sàn HoSE), tổng cộng hơn 1,9 tỷ đồng. Trong đó:

* Bị phạt hơn 400 triệu vì khai sai thuế (cả VAT lẫn thuế TNDN)

* Truy thu thêm 1,4 tỷ thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm 2023-2024

* Cộng thêm hơn 113 triệu tiền chậm nộp nữa.

Nhưng cũng phải nói là, công ty vẫn làm ăn tốt thật:

- Lợi nhuận ròng quý II đạt gần 330 tỷ đồng, tăng gần 18%

- Doanh thu nửa đầu năm vượt 2.690 tỷ, lãi sau thuế đạt hơn 616 tỷ, hoàn thành 58,5% kế hoạch cả năm

💰 Tính đến cuối quý II, BMP còn 641 tỷ tiền mặt, và hơn 1.650 tỷ gửi ngân hàng, gần bằng một nửa tổng tài sản. Thế nên vụ truy thu 1,9 tỷ này thực ra như… “muỗi cắn inox”, nếu nói về tài chính.

nhua-binh-minh-loi-nhieu-tien-nop-phat-cung-khong-itnhua-binh-minh-loi-nhieu-tien-nop-phat-cung-khong-it-1753838748.jpg

Nhưng điều đáng chú ý lại nằm ở... nợ thuế

Bên kia bảng cân đối, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước lên gần 214 tỷ đồng, tăng gần 200% so với đầu năm, chiếm gần 1/3 tổng nợ. Không rõ có bao nhiêu trong đó là khoản bị "quên", hay "tạm gác", nhưng nhìn con số đó, không khỏi thắc mắc: Một công ty lãi đều, tiền mặt dồi dào, tại sao vẫn để xảy ra chuyện “bị phạt vì khai sai thuế”?

Không đến mức gọi là “vấn đề lớn”, nhưng cũng đủ để khiến người ta suy nghĩ về chuyện quản trị nội bộ, quy trình kế toán - thuế...

BMP vẫn là một doanh nghiệp tăng trưởng tốt, lợi nhuận cao, tiền mặt dư dả, nhưng sự cố nhỏ như thế này có thể là “cú nhắc nhẹ” để bộ máy vận hành cẩn trọng hơn. Trong kinh doanh, không thiếu tiền, nhưng để mất niềm tin thì có thể tốn hơn gấp nhiều lần.