Người ta hay bảo:
"Chơi máy tính nhiều là nghiện."
"Suốt ngày cắm mặt vào màn hình thì sống làm gì?"
Nhưng nếu bạn đã từng ngồi lì 12 tiếng chỉ để vọc một cái tool, test một chiến dịch affiliate, hay mò mẫm hệ thống automation đến lúc trời sáng...
Thì bạn sẽ hiểu, MMO không chỉ là công việc. Nó là một kiểu nghiện.
1. MMO không nhàn như thiên hạ nghĩ.
Nó không phải kiểu “ngồi nhà gõ máy là có tiền”.
Nó là kiểu:
Gõ hoài mà chưa ra đơn.
Làm content xong lại sửa content.
Vọc cả tuần mà chatbot vẫn không trả lời đúng.
Quảng cáo chạy xong, tạch, mất tiền ngu.
Rồi ngồi nhìn tài khoản đỏ lừ mà vẫn phải cười...
Không ai hiểu. Nhưng mình thì nghiện cảm giác được làm, được vọc, được vỡ mặt rồi lại đứng dậy.
2. Càng lục càng mê. Càng làm càng cuốn.
MMO khiến bạn biến thành... con nghiện Internet thật sự.
Thấy 1 thằng lạ khoe kèo → mò source.
Thấy ai dùng tool lạ → tìm tới tận page nước ngoài.
Ngồi xem video YouTube 2x tốc độ, 10 tab mở song song.
Lọc comment group, đọc từng bài hướng dẫn cũ từ 3 năm trước...
Thứ khiến mình ở lại với MMO nhiều năm không phải vì tiền.
Mà là vì được khám phá.
Vì cái cảm giác “không thể không biết cái này nó hoạt động ra sao”.
3. Người khác chơi game xuyên đêm. Mình thì vọc tool xuyên sáng.
Có những đêm, mình say mê một idea đến mức quên cả thời gian:
Viết xong kịch bản chatbot lúc 3h sáng.
Cài automation xong lúc 5h sáng.
Dựng xong phễu lúc trời vừa hửng nắng.
Lúc đó, không thấy mệt. Chỉ thấy sướng.
Kiểu như thắng chính mình, vượt qua một thứ khó nhằn mà ngày trước nghĩ là không làm nổi.
4. Không nghiện – không sống nổi.
Nói nghe hơi cực đoan, nhưng MMO không dành cho người "làm cho xong".
Vì:
Không có sếp thúc.
Không có KPI ai giao.
Không có deadline cố định.
Chỉ có chính mình đối mặt với... mình.
Mà nếu không nghiện, không đam mê, không tự đẩy bản thân tiến lên...
Thì dễ lắm, bạn sẽ bỏ cuộc.
5. Nếu chưa tìm ra cái để nghiện, thì tập nghiện cái mình đang làm.
Nghiện không xấu. Nghiện đúng thứ thì nó là siêu năng lực.
Và nếu bạn chưa biết mình thích gì – thì cứ làm tới đi.
Vì trong cái làm tới đó, sẽ có ngày bạn tìm thấy thứ khiến mình “bay” cả đêm mà vẫn tỉnh táo.
MMO không dành cho số đông.
Nhưng nếu bạn lỡ nghiện rồi – thì chào mừng.
Chúng ta là những con nghiện chính nghĩa – sống giữa thời đại AI và hệ thống, nhưng tim vẫn đập vì một chiến dịch ra đơn.
Theo: Nguyễn Minh Quý