Với Charlie Munger, phó tướng của W.Buffett (qua đời năm ngoái) thì ông chọn công ty tốt, vì công ty đó đảm bảo giá trị dài lâu cho khoản đầu tư của mình (It's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price)…
Năm nay đại hội Berkshire Hathaway không còn Charlie Munger, và mở đầu là clip ngắn đầy cảm xúc về hai người lãnh đạo để tưởng nhớ ông. Không khí đại hội cũng như mọi năm, đông vui kiểu một lễ hội chứ không chán ngấy như đại hội đồng cổ đông xứ ta (lãnh đạo đọc diễn văn lê thê và né câu trả lời gai góc).
Trước giờ khai mạc, cổ đông và người quan sát kéo đến sớm, vui vẻ trao đổi, mua quà lưu niệm ở các quầy bán sách, thực phẩm, kẹo (sao là kẹo ?) mang biểu tượng W.Buffett, C.Munger và công ty. Các hàng hóa bán tại đây không chỉ là quảng bá thương hiệu cho Berkshire Hathaway, mà mọi người thích mua vì yêu quí và tự hào hai ông và công ty như một niềm tin ở Mỹ, nơi mà người dân không cần phải giỏi kinh doanh để lập công ty làm giầu; mà chỉ cần chọn được một Quỹ đầu tư tốt, để gửi gắm đồng tiền của mình, tài sản của họ sẽ được bảo vệ và tăng thêm...
Ở VN, các quỹ chưa thể làm được nhiệm vụ như nhiều quỹ đầu tư nổi tiếng của Mỹ, không phải vì người điều hành kém tài (điều kiện đủ); mà vì không có những công ty phát triển bền vững như các công ty S&P 500 (điều kiện cần). Hy vọng sau cuộc đại phẩu thuật của Nhà nước, đánh trốc gốc bộ tứ “Đại quan tham (chống lưng) + Chủ Ngân hàng (cầm trịch) + công ty CK (con thoi) + Đại cty BDS sân sau (xài tiền múa may)” để lành mạnh hóa nền kinh tế, mở đường cho kinh tế thị trường thực sự, và mở đường cho các công ty SXKD thực lực lên sàn phát triển….
Khi nào mà nhóm vốn hóa lớn nhất trên sàn CK, thu hút nhà đầu tư lớn nhất là các công ty SXKD có năng lực lỏi, cạnh tranh với cty trên thế giới, thì các Quỹ mới có hàng hóa tốt để đầu tư lâu dài. Chứ bây giờ chỉ cần 2 nhóm BĐS + NH là lún sàn thì nhà đầu tư cá nhân cũng không nên đưa đồng tiền lao động tiết kiệm mình vào các quỹ, cũng chưa êm…ngày đó có thể từ 2026?
Trở lại các hàng lưu niệm tại đoại hội đồng cổ đông Berkshire Hathaway tại sao có bán kẹo ? …. Tôi nhớ lại cách đây gần mười năm, A.Vincet Hùng, người đã nhiều năm setup các công ty hướng công nghệ tại VN, đi Mỹ về cho tôi mấy cục kẹo Mỹ, viên kẹo hình chử nhật, màu trắng đỏ, khá giống như cục kẹo kéo của mình. Anh hỏi “có thấy gì khác biệt không ?”, tôi không thấy gì khác biệt, thậm chí kiểu dáng tầm thường thua xa những loại kẹo Mỹ khác. A.Vincent Hùng nói “nó rất đặt biệt, vì nó được SX và cắt thủ công truyền thống tại quê nhà W.Buffett, các viên kẹo không đều nhau, và chỉ được bán vào dịp đại hội đồng cổ đông của cty Berkshire Hathaway. Ông làm để giữ truyền thống SX kẹo quê nhà và nó trở thành món quà bán chạy, hầu như ai cũng mua về làm quà, vì kẹo của quê hương W.Buffett mà (!).
Với chừng 20.000 cổ đông tham dự, một năm bán một lần cũng ngon…Đây cũng là cách khiến chúng ta đáng suy ngẩm, các doanh nhân thành công ở các nước phát triển, bên cạnh việc làm từ thiện rất lớn, thì mỗi người, theo mỗi cách đều giử gìn bảo tồn văn hóa quê hương đất nước; họ ít khi đem tiền lớn biếu tặng quan bà hay bỏ vào các chương trình PR lố lăng….
Cổ đông tới dự đông vui như xem bóng đá; các cổ đông và người quan sát rất thích chụp hình và mua sắm bên ngoài đại hội…