MẪU SỐ CHUNG của THẤT BẠI
Sau khi đứng lớp cho hơn 7.000 bạn trẻ khởi nghiệp, tôi nhận ra một mẫu số chung kỳ lạ giữa những người sẽ thất bại sớm.
Đó là…
Họ rất chăm post Facebook.
Và cực kỳ thích check-in sự kiện.
Không phải cứ post hay check-in là sẽ thất bại. Nhưng tần suất càng cao, xác suất thất bại càng lớn.
Bởi vì:
Khi người ta còn đang quá xa cái đích mình muốn đến (khởi nghiệp mà), người ta chỉ có hai lựa chọn:
1. Hoặc tập trung đọc, học, hỏi và làm việc cật lực.
2. Hoặc trang điểm cho cái “phiên bản hiện tại” thật lung linh để đỡ cảm thấy… kém.
Người có giấc mơ sự nghiệp đủ lớn, sẽ hướng năng lượng vào hành động.
Người có giấc mơ bằng miệng, thì đầu tư năng lượng vào hình ảnh.
Tôi đã từng thấy những người trẻ mặc vest lịch lãm đi hội thảo khởi nghiệp, cầm micro phát biểu rất hào hùng khí thế. Nhưng sau vài năm, doanh nghiệp không còn, profile mạng xã hội cũng chẳng còn được cập nhật.
Tôi cũng từng gặp những người âm thầm cặm cụi làm, ít post ít viết. Nhưng vài năm sau đã có khách hàng đều đặn, sản phẩm vững vàng, dòng tiền ổn định.
Vì startup, suy cho cùng, không phải là một màn trình diễn.
Startup là một hành trình chuyển hóa bản thân. Từ người “không biết gì” thành người “làm được thứ người khác cần”.
Mà hành trình đó: thương lắm, đau lắm, dơ lắm. Và chẳng có gì đáng để khoe cả. Ít nhất là trong giai đoạn đầu.
Đáng khoe nhất, là lúc khách hàng quay lại lần hai, lần ba.
Là lúc đối tác giới thiệu mình cho người khác.
Là lúc đội ngũ mình tự hào vì được đồng hành.
Còn nếu vẫn đang mải lo mặc gì để đi sự kiện, viết gì cho status hay, hay nên selfie ở góc nào…
Thì xin lỗi, bạn đang chơi game khác, không phải game startup.
Bạn chọn đầu tư năng lượng vào đâu? Vào cái bạn đang là, hay cái bạn muốn trở thành?