Ở đây có ai làm banker ngân hàng giống em không? Chỗ nhàn hạ thì kêu không có cơ hội phát triển, chỗ lắm việc thì đòi nghỉ việc😅

Em làm banker được hơn 4 năm. Năm ngoái em làm ở chi nhánh êm đềm, công việc nhẹ, khách ít, ngày nào cũng ngồi cà phê với đồng nghiệp tám chuyện. Thế là cả phòng than vãn suốt: “Lương thấp, không có deal lớn, không phát triển được, ở đây chán chết”.

Mấy chị em cứ bảo chuyển chi nhánh đi cho có cơ hội.
Rồi em chuyển sang chi nhánh lớn, khách vip đông, target cao ngất. Từ sáng tới tối chạy như con điên, làm thêm cả thứ 7 chủ nhật, tối về còn phải gọi điện chăm sóc khách, push sản phẩm. Áp lực KPI kinh khủng, sếp thì cứ thúc liên tục.

Giờ cả phòng lại kêu trời: “Làm nhiều quá, stress vl, không chịu nổi, muốn nghỉ việc”.

Thật sự em thấy mệt mỏi quá. Làm chỗ nào bản thân cũng phàn nàn. Nhàn thì bảo thiếu cơ hội, bận thì bảo kiệt sức. Mà lương banker giờ cũng không đến nỗi thấp, bonus thêm deal tốt là cũng ổn, nhưng toàn than vãn khiến em chán hẳn.

Em cũng đang phân vân không biết nên ở lại hay chuyển việc luôn cho xong. Ai làm ngân hàng hiểu được cái cảnh này không? Cho em xin lời khuyên với ạ 😩

luc-nhan-thi-keu-chan-gio-thi-ngay-nao-cung-muon-nghi-viec-1781257404.jpg