Bức ảnh này được chụp tại đập Cingino ở miền Bắc nước Ý. Những con vật nhỏ bé trong ảnh là dê núi Alps (Alpine ibex) loài động vật nổi tiếng với khả năng leo trèo phi thường trên những bề mặt dốc gần như thẳng đứng. Chúng leo lên vách đá thẳng đứng, cheo leo không phải để “thể hiện” hay vì phiêu lưu, chúng trèo lên đập để liếm các khoáng chất, đặc biệt là muối, có trong các tảng đá, để duy trì sức khỏe và sự sống.
Không có đôi cánh.
Không có dây an toàn.
Chúng chỉ có niềm tin vào từng bước chân của chính mình.
Cũng như chúng ta, không ai có sẵn con đường bằng phẳng để đi đến ước mơ. Sẽ có lúc phải trèo lên, chênh vênh, một mình đối diện với vực sâu và gió ngược. Nhưng nếu ta biết rõ giá trị mình đang hướng tới, từng bước đi, dù nhỏ bé, cũng trở nên mạnh mẽ và có ý nghĩa.
Kiên trì không phải để thắng ai, mà để không đánh mất chính mình.
Và đôi khi, hành trình “leo lên” ấy, chính là cách ta sống trọn vẹn nhất.
Nguồn: Sưu tầm