Tối nào cũng xong việc ở công ty là mình mở tab khác làm freelance. Viết content, gõ bài, nhận thêm job này job kia…
Thiệt sự là để sống cho nổi, chớ hong phải muốn ham hố gì mầm thêm.
Mà khổ cái,
Làm thêm mà bị đồng nghiệp biết, thì dễ bị nói “sao không lo việc chính cho xong đi?”
Sếp mà nghi ngờ, là auto dắt vô phòng nói chuyện định hướng
Có bữa viết bài xong quên xoá tab, hú hồn luôn vì leader đi ngang…
Mình đâu có làm gì sai, mà sao phải trốn???
Đi làm 8 tiếng vẫn không đủ sống, nên 8 tiếng sau phải sống thêm...
Thật lòng là mệt, nhưng cũng hong biết than với ai.
Có ai giống mình đang sống 2 cuộc đời hông?
Ban ngày nhân viên, ban đêm freelancer