Cậu em trước quý, giờ ko quý ( vì thấy nó phông bạt trên Sharktank mất đi sự chân thành - lúc đó, mình có khuyên cẩn thận cái bạn cộng sự của e nhìn ko đáng tin, coi chừng úp sọt mày có ngày ) nhắn rằng: A nói đỉnh quá, giờ cty thua lỗ cậu ấy lại đòi kiện e đòi lại tiền đầu tư bla bla...
Trong kd việc gặp cộng sự úp sọt nhau là rất bình thường: có nhiều vụ cofounder mở cty cạnh tranh dù còn đang hợp tác, hay sáng sớm ở cty thì anh tôi anh tôi chiều quán nhậu thì thằng cờ hó đó này kia hoặc ko sòng phẳng tiền bạc khi endgame ...

Như G 4 năm trước dính quả ae spa thân thiết lúc dịch dã ko góp tiền cứu cty, nhưng lúc phục hồi 1 chút về đòi bán hết chia tiền => tổng thiệt hại hơn 2 tỏi, hay 3 năm trước là bay 800 củ với 1 nhãn mỹ phẩm cũng dồn tâm huyết.
Nhưng G vẫn tự hào vì số lượng cộng sự ae đồng hành chơi được, làm ăn được đến giờ đông hơn gấp nhiều lần số ae úp sọt mình.
Tổng kết lại qua nhiều vụ mình đút kết ra rằng:
TIÊN TRÁCH KỈ HẬU CŨNG TRÁCH KỈ
Ae hay gặp vấn đề với cộng sự thường là do cái tính KHÔNG RÕ RÀNG ( hay còn được gọi 1 cái từ mĩ miều: hào sảng) nhất là về rule tài chính khi bắt đầu hợp tác.
=> NGU THÌ CHẾT chứ ko có bệnh tật gì ở đây
Nên thay vì tiêu cực ko tin tưởng vào cuộc sống này, hay ko còn tin bố con nhà thằng nào... bla bla thì nên
- Ngồi suy ngẫm sai lầm đã qua, tự hỏi bản thân mình đã sai gì
- Và tương lai cần làm gì để ko gặp lại lần thứ 2.
Đó là trải nghiệm bản thân mình
Cám ơn những đồng đội hiện tại mà G tin tưởng có thể giao hoàn toàn sau lưng mình cho các bạn.