Năm 1997-1998, Hàn Quốc rơi vào khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất lịch sử.

Won sụp giá, chứng khoán lao dốc, Daewoo, Kia, hàng chục ngân hàng bên bờ phá sản.

IMF vào cuộc với gói cứu trợ 58 tỷ USD, kèm điều kiện thắt lưng buộc bụng cực gắt.

Người Hàn gọi đó là “thời đại IMF”, thất nghiệp, nghèo đói, và cảm giác danh dự quốc gia bị tổn thương.

------------------------------------------------------------------------

Tháng 1/1998, chính phủ phát động chiến dịch: THU VÀNG CỨU QUỐC GIA

Không ai ngờ, lời kêu gọi ấy lại chạm thẳng vào lòng tự trọng dân tộc.

Hàng dài người xếp hàng trước ngân hàng:

- Phụ nữ tháo nhẫn cưới.

- Sinh viên mang đồng hồ vàng của cha mẹ.

- Công nhân góp dây chuyền.

- Học sinh bỏ những chiếc nhẫn nhỏ vào hòm quyên góp.

“Tôi tháo nhẫn cưới và nghĩ: nếu đất nước sụp đổ, hôn nhân này cũng chẳng còn ý nghĩa gì.”

Chỉ trong vài tháng:

-  3,5 triệu người tham gia

- 226 tấn vàng được quyên góp

- Quy đổi thành hơn 2,2 tỷ USD dự trữ ngoại hối

TOÀN BỘ VÀNG ĐƯỢC TINH LUYỆN, BÁN RA QUỐC TẾ, DÙNG ĐỂ TRẢ NỢ VÀ ỔN ĐỊNH TỶ GIÁ.

----------------------------------

Đến năm 2001, Hàn Quốc trả hết nợ IMF sớm hơn 3 năm.

Thế giới gọi đó là “phép màu lần thứ hai trên sông Hán”.

Đến nay, ảnh người dân xếp hàng nộp vàng vẫn treo trong bảo tàng tiền tệ Seoul.

Trẻ em Hàn Quốc vẫn được học về câu chuyện này như một bài học lịch sử.

=> Có những lúc, thứ cứu được một quốc gia không phải là chính sách, mà là lòng tự trọng của hàng triệu con người bình thường.

ky-tich-kinh-te-chau-a-35-trieu-nguoi-hien-226-tan-vang-cuu-quoc-gia-pha-san-1768792775.jpg

ky-tich-kinh-te-chau-a-35-trieu-nguoi-hien-226-tan-vang-cuu-quoc-gia-pha-san-2-1768792978.jpg