Khi mới bắt đầu ra riêng, tự làm kinh doanh hoặc khởi nghiệp, chúng ta cứ hay bị bệnh tưởng. Tưởng mình giỏi hoá ra là không. Tưởng ý tưởng kinh doanh độc đáo nhưng thật ra không phải. Và cuối cùng là tưởng mình kiên định nhưng hoá ra lại chỉ toàn là lãng phí thời gian.

Rút ra từ kinh nghiệm lãng phí khá nhiều thời gian của chính bản thân, mình đúc rúc vài suy nghĩ:

1. Kiên định là có mục tiêu rõ ràng, biết mình muốn gì, ngay cả khi chưa biết được chính xác cần phải làm gì. Lãng phí thời gian là không buông bỏ được thứ mà mình cho rằng mình muốn làm nhưng còn không biết nó là gì.

kien-dinh-vs-lang-phi-thoi-gian-1734831575.jpg
 

2. Kiên định là có sự tiến triển, có cải thiện, có tới gần mục tiêu hơn, dù là nhỏ, trong những thứ mình làm, một cách đều đặn. Lãng phí thời gian là mọi thứ đứng yên tại chỗ, không phát triển dù có bao nhiêu thời gian trôi qua.

3. Kiên định là cởi mở ra để học, để thay đổi, để thích nghi cho phù hợp. Lãng phí thời gian là không tìm được thứ gì mới để rút ra kinh nghiệm, để học hỏi và điều chỉnh.

4. Kiên định là kiên nhẫn một cách tích cực, chờ thời cơ phù hợp để hành động. Lãng phí thời gian là lo lắng vô định và trì hoãn vô cớ những thứ lẽ ra phải làm.

Vậy nên đôi khi ngồi tự ngẫm lại, mình đang kiên định hay mình chỉ đang tự lãng phí thời gian để thoả cái tôi của chính mình.

Theo Bui Quang Tinh Tu 

www.facebook.com/buiquangtinhtu/posts