Ở Sài Gòn, một đĩa cơm hay ly cà phê cũng ngót nghét vài ba chục nghìn. Tiền trọ mỗi tháng đôi khi chạm ngưỡng hai triệu. Học phí nuôi con đi đại học một kỳ, mười triệu còn được coi là rẻ. Tính ra, dù có tằn tiện đến đâu, mỗi tháng cũng tiêu hết bốn, năm triệu.

khong-phai-ai-cung-kip-tru-mua-co-nguoi-van-ngoi-do-ban-rau-nuoi-giac-mo-chu-nghia-1749111823.jpg

Dưới cơn mưa ào ạt, người ta thường vội vàng tìm chỗ trú. Nhưng có những con người chẳng thể vội vì miếng cơm manh áo, vì bữa học của con, vì một ngày ít nhất phải bán được vài chục nghìn để đủ sống mà nán lại.

Tấm lưng ấy vẫn ngồi co ro, còng xuống giữa những bó rau, rổ cà và dưa còn ướt đẫm nước mưa, chắt chiu từng đồng, chỉ mong con đủ ăn, đủ học con chữ, rồi đủ vững vàng để bước ra khỏi cái vòng mưu sinh cha mẹ đã quen cả đời…

Theo: Made in Sài Gòn