Câu chuyện cuộc đời của ông đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho rất nhiều người đồng thời khẳng định được chân lý "Không bao giờ là quá trễ để bắt đầu".

Trước khi ông thành công với công thức gà rán "Vị ngon trên từng ngón tay" thì Harland Sanders đã từng bị từ chối 1009 lần. Số lần từ chối này chưa tính những lần thất bại liên tiếp trong những công việc trước đó của ông như nhân viên điều khiển giao thông, bán bảo hiểm, lốp xe,...

Từ khi mới 15 tuổi cho đến năm 40 tuổi, Sanders đã từng làm thử vô số công việc để kiếm đồng ra đồng vào. Có thể nói, trong hầu hết lĩnh vực mà ông từng thử sức, ông đều thất bại đến thê thảm.

Ở tuổi 60, lần đầu tiên nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, chỉ vỏn vẹn 105 USD, ông đã nghĩ đến việc tự tử, vì không thể sống ở xứ sở phù hoa với đồng lương hưu ít ỏi đấy. Ông đã mất tất cả rồi, công việc, gia đình… và tiền hưu thì cũng không thể nuôi nổi bản thân, vậy cuộc sống này còn điều gì để luyến tiếc?

Và một vài phút suy tư trước khi ra đi, ông chủ của KFC đã viết những dòng đời về bản thân, về thất bại, về thành tựu đã đạt được trong đời…

Nhưng như để chứng minh với cuộc đời, một lần nữa ông lại làm lại từ đầu với việc sáng tạo thêm công thức gà rán mới. Ông thử làm lại cuộc đời với “điều khiến mình tự hào nhất”?

Nghĩ là làm, ông liền mượn thêm 87 USD cộng với 105 USD tiền lương hưu và bắt đầu phi vụ làm ăn đầu tiên với món gà rán. Ông chiên gà với gia vị độc đáo được trộn lẫn từ 10 hương liệu bí mật của mình. Sau đó, ông kiên trì gõ cửa từng gia đình, từng cửa hàng và trổ tài chế biến món gà theo công thức mới này ngay trước mắt họ để mời chào cộng tác.

Và phải sau 1.009 lần bị từ chối, ông mới nhận được cái gật đầu đầu tiên. Cứ kiên trì như vậy, đến năm 1964, ở tuổi 75 ông đã có tới hơn 600 cửa hàng nhượng quyền kinh doanh gà rán thương hiệu của mình.

Với ông Sanders, thái độ phục vụ, chất lượng và độ sạch là những ưu tiên hàng đầu với bất kỳ cơ sở nào. Ông muốn mọi thứ phải được thực hiện đúng cách. Dù đó đơn thuần là việc lau sàn hay chỉ cho người đầu bếp cách chuẩn bị nước sốt đặc biệt. Không có việc gì trong một nhà hàng mà Sanders không sẵn sàng làm.

Ở độ tuổi 88 Harley Sanders đã trở thành triệu phú nước Mỹ. Tuy nhiên, việc kinh doanh ngày càng phát triển và vượt quá tầm kiểm soát của Harland Sanders, vì vậy năm 1964 ông đã bán cổ phần của mình trong công ty cho một nhóm các nhà đầu tư.

Sanders đã cố gắng thử, thử cho đến khi ước mơ thành hiện thực mới thôi. Không quan trọng bạn đã thất bại bao nhiêu lần, bạn đến từ đâu hay ta phải trải qua những điều gì, nếu bạn đủ kiên cường theo đuổi ước mơ, nhất định sẽ thành công!