Hôm nay, Ung Ing, biệt danh của cô con gái 37 tuổi Paetongtarm của nhà Shinawatra sẽ bắt đầu ngày đầu tiên trong cương vị thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Thái Lan.

Cũng như người cha là cựu thủ tướng Thaksin, Paetongtarm đã làm giàu bằng danh mục đầu tư đồ sộ trước khi dấn thân vào con đường chính trị. Tuy vậy, tài sản của cô vẫn chưa đủ khủng như tỷ phú Thaksin.

Theo dữ liệu của nền tảng phân tích Creden Data, Paetongtarn đang đầu tư vào 15 công ty với tổng giá trị hơn 8,4 tỷ baht (hơn 240 triệu USD). Ba mảng giá trị nhất gồm bất động sản chiếm đến 7,47 tỷ baht, khách sạn và du lịch 299 triệu baht, golf và giải trí 152 triệu baht. Tiếp theo là các mảng dược phẩm và sức khỏe, đầu tư tài chính và các mảng khác.

Điều 187 của Hiến pháp cấm các quan chức từ vị trí bộ trưởng trở lên là đối tác, cổ đông của một doanh nghiệp. Trước khi nhậm chức, họ phải chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho các nhà điều hành quỹ tín thác “mù” (lựa chọn ngẫu nhiên, không được chỉ định) và thông báo cho Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày được bổ nhiệm.

Paetongtarm phải từ bỏ tham gia vào việc quản lý cổ phiếu hoặc công việc của các công ty này trong khi đang tại nhiệm. Quy định này cũng áp dụng cho vợ/chồng và con cái của bộ trưởng vẫn còn là trẻ vị thành niên.

455638041-10226620375601499-4630809036854258574-n-1723863608.jpg
 

Paetongtarn đã kết hôn với Pitaka Suksawat, cặp đôi có một gái và một trai.

Pikata, 42 tuổi, sinh ra ở tỉnh Nakhon Si Thammarat phía Nam và tốt nghiệp cử nhân ngành kỹ thuật cơ khí tại Học viện Công nghệ King Mongkut Ladkrabang ở Bangkok.

Paetongtarm gặp Pikata thông qua người em họ của Pikata, vốn là bạn thân của Paetongtarm. Cả hai cưới sau hai năm quen nhau.

Pitaka từng làm phi công cho một hãng hàng không thương mại trước khi chuyển sang kinh doanh bất động sản với vai trò là phó chủ tịch đầu tư tại hãng Rende Development Co Ltd. Pikata cũng là thành viên của Thaicom Foundation trước khi nghỉ ở nhà ở làm hậu phương, cố vấn cho vợ trên mặt trận chính trị lẫn kinh doanh. Năm ngoái, Paetongtarm lấy lòng cả xứ Thái khi vác bụng bầu đi vận động bầu cử, với anh chồng tò tò bên cạnh.

Một trong những quyết định khó khăn nhất trong những ngày đầu làm thủ tướng của Paetongtarm là có tiếp tục phát tiền 10.000 baht mỗi người trong kế chi 14 tỷ USD để kích thích sức mua của nền kinh tế. Đây là di sản của cựu thủ tướng vừa bị phế truất Srettha Thavisin.

Ông cha Thaksin đã huấn thị con gái là không nên tiếp tục con đường di sản của Srettha. Nếu quay xe, nữ thủ tướng sẽ có thể mất sự ủng hộ của dân Thái, nhất là tầng lớp nghèo vốn từng ủng hộ cho họ, từ ông Thaksin đến bà Yingluck và chính Paetongtarm.

Với việc phế truất ông Srettha, Tòa Hiến pháp Thái Lan cũng là một cái lò nóng như cụ cả của xứ mình. Sự ra đi của ông Srettha cũng nhắc lại vụ phế truất cách đây đúng 10 năm người cô của Patongtarm là bà Thủ tướng Yingluck Shinawatra (2011-2014).

Thời có vẻ đang đến với gia tộc Shinawatra, khi thủ tướng cha và thủ tướng cô được khôi phục danh dự, miễn án tù, còn thủ tướng con/cháu gái thì bước lên đài danh vọng cao nhất của chính trị.

Hồi tháng 3, Tòa án tối cao Thái Lan đã tuyên trắng án với cựu Thủ tướng Yingluck trong vụ án tham nhũng 240 tỷ baht (6,7 tỷ USD theo thời giá lúc đó) trong thời gian bà này tại nhiệm.

Còn tháng 2, ông Thaksin đã được ân xá sau khi thụ án sáu tháng tù giam vì tội lạm dụng quyền lực và xung đột lợi ích.

Nhưng cái lò của Thái Lan lúc nào cũng hừng hực như nền chính trị không ngừng đấu đá của họ.