ĐỪNG CHỈ CÓ KIẾN THỨC BÀI BẢN, CŨNG ĐỪNG XEM THƯỜNG BẢN NĂNG CON BUÔN

Học khởi nghiệp không nên học tỉ phú nghìn tỉ.

Nên học con buôn nhé cả nhà.

428646782-6902825979840503-1606964934671788031-n-1708921334.jpg
 
392868093-6902826023173832-3406049702092535252-n-1708921269.jpg
 

Con buôn sở hữu toàn bộ những năng lực tồn tại đáng khâm phục trong giai đoạn khởi nghiệp; nếu bạn kinh doanh khởi nghiệp, không cần học những gương thành công nghìn tỉ đâu, đi quan sát con buôn hộ tui, các bạn sẽ có những tư duy và cách thức hành động (>70%) là thành công trong giai đoạn tồn tại.

Điểm yếu của họ: Chưa có tầm nhìn và tiêu chuẩn để chuyển đổi trở thành một doanh nhân thực thụ, chỉ cần họ biết, tui tin họ cũng không thua bất kì doanh nhân tri thức nào.

Doanh nhân tri thức: Học căn cơ nhiều thứ bài bản nhưng chưa kịp trải nghiệm và cảm nhận trong thực tế, gây cồng kềnh chi phí khi mới khởi sự.

Tui chắc với các ngài rằng, các ngài không cần phải học quá nhiều thứ khi mới bắt đầu đâu.

Chúng ta chỉ thực sự kinh doanh khi trải qua giai đoạn sống sót và tồn tại, nhưng không sống sót và tồn tại, làm gì tới giai đoạn làm doanh chủ cơ chứ.

Nào ...

Thử và check so sánh xem với con mắt của Lucas, giữa doanh chủ và con buôn; có gì khác nhau, chúng ta học hỏi được gì ở họ và với vị trí của mỗi người; chúng ta cần làm gì để chúng ta tốt hơn.

Tui thích những người không học hành gì nhiều nhưng thành công, vì bản năng họ phản ánh tri thức, chỉ là không gọi tên ra được.

Tui không muốn những doanh nhân quá bài bản ngay từ đầu bị mất tiền vì tiêu chuẩn của mình và họ học những thứ không áp dụng được trong thực tế.

Học hỏi lẫn nhau bạn sẽ thấy thế giới này đáng quý và trân trọng góc nhìn của nhau.

Xưa tui mặc vest, đi ô tô, chỉn chu bước ra bước vào 1 toà nhà, 1 năm xuất hiện trên >= 20 - 40 chuyến bay, ngôn ngữ sử dụng chính là tiếng Anh.

Một hôm …

Trợ lí hơn tui 5 tuổi chỉ mời tui tới 1 bữa tiệc nhỏ, cô ấy muốn giới thiệu với tui gương doanh chủ bản năng con buôn chưa học hết lớp 9.

Sau này tui hiểu ra, bạn ấy muốn tui học hỏi sự thực chiến của người đang ngồi trước mắt tui, một người chủ 1 quán nhậu 300m2, lụp xụp, bụi bặm, nằm ở bên sông, không máy lạnh, tuổi U50, đang bụp bụp liên tục và cụng lấy cụng để để phục vụ khách hàng của mình, kể những câu chuyện đi buôn đồ điện tử thời những năm vượt biên 199x.

Tui đã học được rất nhiều từ những người như vậy, những quái kiệt kinh doanh thực sự.

Chẳng trường lớp đào tạo nào, nhưng hiểu rõ mùi đời, tài sản vài triệu USD và bản lĩnh vượt qua cám dỗ tài chính còn hơn người học hành như tui (Cách đây 7 năm).

Đừng coi thường con buôn, họ khôn ngoan hơn bạn nhiều.

Tôi trân trọng họ, những người bị xã hội chê bai là doanh nhân chưa có tri thức.

Nhưng rõ ràng, bản năng và trải nghiệm của họ có rất nhiều đặc điểm giống với kiến thức bài bản mà tui đang đào tạo hằng ngày.

Những bản năng phải trả bằng vài tỉ để có được.