Không có mô tả ảnh.

Chào các bạn,

Mình là Trang Chó, 25 tuổi, một Travel blogger – Content Creator – Freelance Writer.

Nhân một ngày đầu tuần tràn trề năng lượng, tràn lênh tràn láng nên mình ngồi lại chia sẻ một chút tinh thần ham sống và làm việc điên cuồng đến với mọi nhà.

*Học sinh hệ giỏi Ngữ Văn cuồng viết lách:

Mình bắt đầu viết lách từ 8 tuổi, cộng tác cho Toán Tuổi Thơ, Văn Tuổi Thơ, sau đó là Thiếu niên tiền phong. Hồi đó mình cộng tác với báo đơn giản vì… cô giáo mình thích thế, bảo mình thì mình làm thôi.

Dần dà mình tham gia nhiều cuộc thi Ngữ Văn hơn, cũng đạt được nhiều giải thưởng, có thời điểm kịch bản của mình còn được in thành sách từ những năm 2008.

Mình viết Văn từ nhỏ, vì cây bút, quyển nhật ký là người bạn duy nhất có thể lắng nghe mọi tâm tình rất hâm dở của mình. Sau đó mình chuyển tâm tư, tình cảm sang nhiều dạng thức khác.

Cũng nhờ việc đạt giải Nhì Quốc gia Chữ Viết đẹp mà mình viết rất nhanh và ý tưởng tuôn ra không kìm kịp hãm (để có được giải này, mỗi ngày mình phải luyện viết 1 cuốn Tập viết mà các bạn luyện trong 1 kỳ học đến nỗi “ngón tay thối” nó bẹp dí biến dạng). Ngoài viết nhật ký, tham gia các cuộc thi Ngữ Văn, mình còn tự phổ nhạc, rồi chế nhạc, làm thơ,…(lắm lúc chửi nhau với bạn bè cũng lôi thơ hoặc bài hát chế ra để mà battle cho nó đặc sắc).

Và cứ thế, mình chưa kịp nhìn nhận xem bản thân có thực sự thích viết lách hay không thì đã bước vào tuổi trưởng thành.

*Nghề Freelancer: Vùng trời cho những “con chiên” yêu tự do.

18 tuổi, mình trở thành tân sinh viên trường Báo cũng vì câu nói của cô giáo Chủ nhiệm: “Sau này Trang làm nhà báo, MC giống chú Lại Văn Sâm rồi cô với em Hà (con cô) sẽ đi theo cổ vũ ở khắp nơi”.

Chả hiểu kiểu gì, chỉ vì câu nói đầy cảm hứng ấy mà đời mình rẽ ngang. Rõ ràng là mình chỉ thích ăn với ngủ, vậy mà lại thi vào cái trường rất năng động, ồn ào.

Cũng từ đây, cuộc đời của mình xập xình như một bản nhạc remix. Và để không lạc lõng giữa bầu không khí siêu sôi động của cái nơi được mệnh danh là “showbiz thu nhỏ” này, mình cũng tỏ ra năng động không kém một ai.

Năm Nhất, mình xin đi làm CTV cho một vài tờ báo; cộng tác viết kịch bản cho chương trình “Chém chuối cuối tuần” ở VTV3 sau một nhân duyên rất tình cờ…

Bèo dạt mây trôi, sau khi làm rất nhiều công việc theo job, mình mới biết bản thân đang làm nghề Freelancer (Làm việc tự do).

Vì mình vốn yêu Độc lập – Tự do (nền tảng để có được Hạnh phúc) nên mình cứ đi theo nghề này mãi. Bạn bè thực tập, xin đi làm part-time, fulltime không lương ở khắp các tập đoàn, tòa soạn, mình vẫn ở nhà làm Freelancer, vì cơ bản mình thấy như thế mới là tự do.

Một ngày của mình trong 4 năm Đại học hầu hết sẽ đi theo công thức: Thức dậy ăn sáng - đi học (vác lap lên viết bài cho các báo hoặc làm các job content nhận được) – ăn trưa – cày job hoặc đi diễn kịch – ăn tối – cày job đến đêm hoặc đến sáng sớm 3-5h – 6h15 sáng lại ra bắt bus 32 Nhổn để đi học (luôn là 1 trong 2 người đi học sớm nhất lớp vì mình luôn ghét việc trễ nải).

Ngẩng mặt lên sau 4 năm cày cuốc, mình dành dụm được kha khá tiền nhưng lại cảm thấy tuổi trẻ già nua, nhàm chán đến tột độ. Mình quyết định đi “đ.ố.t” tiền, bằng cách du lịch đến tất cả những nơi mình từng ao ước.

***Travelholic: 600 ngày xê dịch của một Freelancer

Hành trình bắt đầu với những chuyến bay quốc tế rất bèo, vì mình siêu kẹt sỉ và Chillies từng tí một, lên plan ở nhà rất kỹ nên phát sinh cũng chẳng đáng là bao.

Vứt balo xuống phòng trọ ở Hà Nội, thở dài một cái sau vài bận jet lag (lệch múi giờ) thì ngoảnh đi ngoảnh lại, mình đã xê dịch được gần 600 ngày rồi.

Trong suốt quãng đường ấy, mình không phải mang 1 cục tiền theo thích ăn gì, tiêu gì thì quẹt thẻ như nữ đại gia trong phim Hàn. Mình chi tiêu dè dặt, lên kế hoạch tỉ mỉ, vừa đi vừa vác lap để làm những job freelancer.

Nhiều lúc ngồi làm việc giữa Garden by the bay (Sing) hay Bangkok (Thái Lan) do job đột xuất, mình lại thấy buồn cười vì chẳng khác gì ngày xưa, vẫn là lao đầu vào làm, chẳng qua là đổi background mà thôi.

Nói thế chứ nếu không có 8-9 công việc freelancer cùng lúc, không biết đến nghề Làm việc – viết lách tự do này thì sẽ không có hành trình tuổi trẻ tuyệt đẹp và có một Trang Chó như bây giờ.

***Hành trình kiếm 1 tỷ từ nghề Freelancer

Tính ra, mình bắt đầu tập tành làm Freelancer được 8 năm rồi, nhưng để mà nói thực sự “kiếm cơm” bằng nghề thì cũng chỉ 2-3 năm trở lại đây.

Nghề Freelancer (chủ yếu là Freelace Writer) đã chi trả toàn bộ chuyến đi tuổi trẻ dài 600 ngày và sau đó là rất rất nhiều chuyến đi sau khi về Việt Nam; cũng đã giúp mình có thể xây nhà cho bố mẹ vào cuối năm ngoái. Tổng số tiền cho những cột mốc đáng nhớ này là khoảng 1 tỷ (không kể chi phí sinh hoạt, mua sắm…hằng ngày trong nhiều năm qua).

Tính ra thì cũng không phải quá nhiều, vì mình biết rất nhiều bạn làm freelancer có kỹ năng, chuyên môn, tư duy công nghệ thì kiếm được gấp 10 lần mình.

Điều mình muốn chia sẻ ở đây là:

-Người ta rất hay nghi ngại bản thân không làm được điều này, điều kia. Và đặc biệt luôn nghĩ con gái chân yếu tay mềm thì không thể làm được nhiều việc một lúc. Xin lỗi loài người, con gái hay bất cứ ai có một trái tim nóng, một bộ óc minh tuệ thì đều tài giỏi hơn so với bạn nghĩ rất nhiều lần. Mình có thể làm được 8-9 công việc cùng lúc, thì bất cứ ai cũng có thể làm được.

-Nghề Freelancer là một công việc rất tiềm năng, mang lại tự do và thu nhập tốt (nếu bạn đủ giỏi và kiên trì). Việc được tự do, là chính mình cũng sẽ giúp bạn sáng tạo, sống vui vẻ, nhiều năng lượng và làm việc hiệu quả hơn.

-Nếu bạn dành tuổi trẻ để sống với nhiều trải nghiệm, đó là một cuộc sống rất đẹp. Nó cũng giúp ích rất nhiều cho việc sáng tạo, phát triển kỹ năng. (Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều có vùng an toàn khó vượt qua, nên không phải ai cũng sẽ dành 600 ngày để lang bạt như mình, bạn có thể chọn đọc sách, xem phim, đọc review, học các khóa đào tạo chuyên sâu…)

-Cuối cùng, mình không phải là một nữ cường “3 đầu 6 tay” ngầu lòi. Ở tuổi 25, mình chỉ là một con bé ngây dại khao khát sống, dùng tài lẻ đẻ ra tiền. Hiện tại, mình vẫn chưa giàu, vẫn chăm chỉ làm việc vì đặc trưng cách kiếm tiền của mình là “năng nhặt chặt bị” nên hay phải đợi job tìm đến mình. Nói như vậy để các bạn thấy là mình cũng không phải siêu nhân đâu ạ, còn lười đi tìm khách hàng nữa cơ. Vậy thôi hihi.

P.s: Công việc mình đang làm: Leader Content marketing, bán vé máy bay, biên kịch, diễn viên nghiệp dư, người viết nhạc chế, travel blogger, viết sách, CTV báo chí, PR thương hiệu cá nhân cho các micro influencer, Booking PR dạo…