Chuyện là vậy. Mình có đứa bạn rủ mở quán chung. Quán cà phê nhỏ nhỏ, vốn ban đầu tầm 400tr, nó kêu mình góp 200tr.
Mình hỏi:“Ủa góp vậy thì chia lời sao? Hợp đồng góp vốn đâu?”
Nó bảo:“Trời ơi, làm ăn với bạn mà cũng cần giấy tờ hả? Mày cứ yên tâm, tao cho mày đứng tên chung trên fanpage luôn.”

Mình nghe xong thì cười trừ. Thật lòng là bạn bè cũng tin nhau chứ không phải không, nhưng góp 200 củ mà không có 1 mảnh giấy nào ràng buộc, thì lỡ có gì biết bấu víu vào đâu?
Fanpage thì đứng tên được, nhưng nó có tính là quyền sở hữu đâu?
Mình đang phân vân giữa 2 luồng:
1 tin bạn, chơi luôn, biết đâu thành công?
2 dừng lại, giữ tình bạn, khỏi dính líu tiền bạc.
Mọi người ai từng rơi vào tình huống kiểu này chưa?
Góp vốn không giấy tờ nên hay không nên? Góp ý giùm mình với, mình đang lo mà cũng sợ làm mất lòng bạn