Gần 2 USD, tức hơn 55k vnd cho chỉ 1 quả khế bán ở Mỹ.

Trong khi ở ta thì 10k/ nguyên kg. À mà đúng hơn thì cho chả ai lấy, ai nhặt hộ thì còn phải cảm ơn.

Còn ở Nhật, một gói lá tía tô sấy được bán giá 16 USD, tức là gần 400k.

Câu chuyện quả khế và chiếc lá tía tô nay nói chỉ là ví dụ cho giá trị của xuất khẩu đối với nền KT VN. Một hình thức gia tăng giá trị đỉnh cao nhất cho những thứ bình thường nhất mà ở ta có khi còn chẳng thành hàng hóa.

490241234-9660935237262305-1398647868900410088-n-1744344759.jpg
 



Xuất khẩu chiếm đến 90% GDP, độ mở rất cao và rủi ro vì thế cũng rất khủng khiếp.

Năm 2024, chúng ta đạt 405,53 tỷ USD. (Mỗi tháng 33,79 tỷ lận). Trong đó, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất 119,5 tỷ USD.

Sau khi bác Tô alo cho bác Trăm. Bác Phơc sang Mỹ, bác Ajinomoto tối qua đã họp phiên thứ 4 rồi.

Chủ đạo vẫn là bằng mọi cách không thể mất thị trường Mỹ. (Cho dễ hiểu đó như một tấm visa quốc tế vậy).

Và cả sự lo lắng, quyết không để tình trạng thất nghiệp. Nhất là trong nhất là các ngành dệt may, da giày, đồ gỗ, thủy sản.

Chúng ta đang nỗ lực làm tất cả.

Bởi đó là thu nhập là nguồn sống là việc làm của cả triệu gia đình đấy các bạn ạ.

Người ta nói rồi: muốn nhảy xa phải lùi lại một bước.

---------------
Cre: Đào Tuấn