Andrei Badalov, 62 tuổi – Giám đốc điều hành Transneft, công ty đường ống dẫn dầu thuộc sở hữu nhà nước Nga – được phát hiện tử vong vào sáng 4/7 bên dưới khu chung cư nơi ông sinh sống. Thông tin được truyền thông châu Âu đồng loạt đăng tải.
Nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật Nga cho biết với hãng tin TASS: “Thi thể của ông Badalov được tìm thấy ở tầng dưới một tòa nhà dân cư trên đường cao tốc Rublyovskoye. Nguyên nhân ban đầu được xác định là tự tử.”
TASS cũng dẫn lời giới chức cho hay ông Badalov đã để lại một bức thư tuyệt mệnh. Truyền thông độc lập Moscow Times cho biết ông từng giữ vai trò giám sát quá trình chuyển đổi số của Transneft kể từ khi được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch vào tháng 7/2021.

Cái chết của ông Badalov là một phần trong chuỗi những cái chết bất thường của nhiều doanh nhân, quan chức và lãnh đạo ngành công nghiệp Nga kể từ khi xung đột với Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022.
Dù phần lớn các trường hợp được cho là tự tử, không ít cái chết khác lại xảy ra trong những hoàn cảnh bí ẩn như ngã từ cửa sổ, tai nạn chưa rõ nguyên nhân hay nghi vấn giết người rồi tự sát.
Tháng 4/2022, ông Vladislav Avayev – Phó Chủ tịch Gazprombank – được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở Moscow cùng vợ và con gái. Báo cáo ban đầu cho thấy ông đã nổ súng sát hại người thân trước khi tự kết liễu đời mình.
Chỉ vài ngày sau, cựu lãnh đạo Novatek Sergei Protosenya cùng vợ và con gái cũng được tìm thấy thi thể tại biệt thự ở Tây Ban Nha. Truyền thông nước này nghi ngờ đây là vụ giết người rồi tự tử, dù sự việc vẫn chưa được làm rõ.
Một điểm trùng hợp đáng chú ý là nhiều trường hợp tử vong do “ngã từ cửa sổ”. Theo The Kyiv Independent, từ năm 2022 đã ghi nhận ít nhất 7 cái chết như vậy.
Tiêu biểu, Chủ tịch Lukoil – ông Ravil Maganov – thiệt mạng vào tháng 9/2022 khi rơi từ cửa sổ bệnh viện ở Moscow. Dù Lukoil thông báo ông mất vì bệnh nặng, truyền thông nhà nước sau đó lại cho biết ông tự tử.
Cùng năm, nghị sĩ Pavel Antonov của đảng Nước Nga Thống nhất được phát hiện tử vong tại một khách sạn ở Ấn Độ. Thi thể ông nằm dưới cửa sổ tầng ba, và được cho là đã “trầm cảm” vì cái chết trước đó của một người bạn cũng tại khách sạn này.
Trường hợp gần đây nhất xảy ra hôm 6/2, khi ca sĩ Vadim Stroykin rơi từ tầng 10 căn hộ ở St. Petersburg trong lúc lực lượng an ninh Nga khám xét vì nghi ông quyên góp cho quân đội Ukraine.