Người con viễn phương đầy tài năng và khát vọng 

Tác giả Cát Thảo Nguyễn
Tác Giả Cát Thảo Nguyễn

Cất tiếng khóc chào đời ngay giữa hành trình gian truân của một gia đình mà lúc đó, ngày mai đối với họ đã là một điều xa xôi để nghĩ tới, Cát Thảo lớn lên và trở thành hiện thân của một công dân toàn cầu ưu tú - giám đốc điều hành một doanh nghiệp tư vấn kỹ năng lãnh đạo, một luật sư tài ba, một tác giả xuất sắc.
Lần đầu ra mắt, “We Are Here” ghi danh vào chung kết Giải thưởng Văn học bang New South Wales, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp cầm bút của Cát Thảo. Với gần 300.000 người Việt sinh sống tại Úc, Cát Thảo ấp ủ hy vọng ngòi bút của mình sẽ sưởi ấm hàng ngàn tâm hồn xa quê này, đồng thời mở ra cho thế hệ mai sau một cái nhìn sâu sắc về những người đi trước. Được biết, tác phẩm đã được đọc qua bởi Cựu Thủ tướng Úc và vợ ông, sau đó được dành tặng cho Vương tử Harry và phu nhân Megan Markle. 

Sau mười năm, tác phẩm chính thức được xuất bản bằng tiếng Việt với tựa đề “Đến Nơi Rồi” ở cả hai phiên bản sách giấy và sách nói để ra mắt độc giả tại Việt Nam – quê hương mà tác giả chọn trở về để tiếp nối sự nghiệp của mình. Trả lời phỏng vấn với nền tảng sách nói Fonos về lý do sâu xa của việc thực hiện phiên bản đặc biệt này, Cát Thảo chia sẻ: “Ở Úc, ngoài những giao tiếp với gia đình, người Việt thời đó rất hiếm khi được nghe tiếng mẹ đẻ lúc đi học, đi làm. Mỗi lần được nghe tiếng Việt, tôi cảm tưởng như đang nghe một lời ru mà ở giây phút đó, tôi thấy tuyệt đối an toàn và vô cùng hạnh phúc, tự khắc muốn quay trở về.”

Đi tìm câu trả lời giữa tiếng lòng chất vấn

Quyển hồi ký "Đến Nơi Rồi" chính thức phát hành tại Việt Nam

Cuộc sống của những người Việt Nam di cư thực sự ra sao? Chuyến đi của họ đã bị thách thức bởi những điều gì? Họ đã vượt qua nghịch cảnh nơi đất khách bằng cách nào? Bao nhiêu người thành công, bao nhiêu người tay trắng? Bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh, họ phải đánh đổi những gì để tồn tại? Là những suy tư mà Cát Thảo mong muốn mỗi độc giả có thể tìm ra câu trả lời riêng cho mình khi lật giở từng trang hồi ký.

Mất bảy năm để hoàn thành, Cát Thảo cho phép mình sống lại những khoảnh khắc đau đớn nhất của người thân và bản thân. Sau mỗi chương sách, cô phải dành một khoảng không gian và thời gian nhất định để tự chữa lành trước khi tiến vào chương kế tiếp. Lần theo hành trình đó, độc giả sẽ cùng khóc với những nỗi đau chất ngất, cùng cười với những niềm vui nhỏ bé. Tinh thần vươn lên từ vực sâu của gia đình Cát Thảo để lại nhiều bài học nhân sinh và cốt lõi sống vừa mang tính kế thừa vừa song hành cùng thời đại. Trong đó, có ba giá trị hiện lên vô cùng đậm nét:

1. Sợi dây máu mủ và nghĩa vụ gia đình

“Khi trưởng thành và tốt nghiệp cử nhân Luật và Thương mại, Thảo không biết mình nên làm gì để đền ơn ba mẹ, duy trì câu chuyện của họ cũng như sức sống và sự can đảm của dân tộc Việt Nam”, Cát Thảo chia sẻ trong buổi phóng vấn năm 2015. Từ đó, “Đến Nơi Rồi” ra đời như một di sản của gia đình - một di sản có tâm hồn.
Nhắc đến ý niệm di sản, Cát Thảo cũng viết trong hồi ký: “Di sản lớn nhất mà mỗi người có thể để lại cho con cái chính là cách họ chọn sống cuộc đời mình: một cái tên hay, một quy chuẩn đạo đức sống mãi trong những ngôn ngữ không lời”. Ba Cát Thảo, một trong những “nhân vật chính” nay đã sang độ 80, chia sẻ rằng qua quyển sách, ông mới thực sự nhìn thấu và trân trọng mẹ cô, và lần đầu tiên yêu bà khi ông đang gần kề cái chết, nhưng ông cảm thấy điều này có lẽ là quá muộn.

2. Niềm tự hào dân tộc giữa muôn trùng xa lạ

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn có thể truy lại những ký ức và gốc tích của mình để biết ơn, và bản năng vượt qua khó khăn dường như là thứ gì đó sẵn có trong dòng máu. Như Cát Thảo từng khẳng định: “Dù bạn là ai và đang ở nơi đâu, bạn hoàn hảo, bạn là cá thể mạnh mẽ và đáng được trân trọng. Bạn có quyền tự hào về chính mình, về xuất thân, về nguồn cội của mình, và về những phẩm chất được kế thừa từ gia đình, tổ tiên, và văn hóa nghìn đời. Đó cũng chính là những điều quý giá nhất.”

3. Điểm đến cuối cùng

“Đến Nơi Rồi” là một cái tên giàu ý nghĩa. Nhiều người nghĩ điểm đến ở đây là nước Úc, nhưng thực chất khi đặt chân đến Úc, cuộc hành trình của gia đình Cát Thảo mới thật sự bắt đầu. Trong tác phẩm, câu “Đến nơi rồi” được thốt lên đầy xúc động ở chương cuối khi Cát Thảo đứng trong Tòa án Tối cao bang New South Wales, chính thức được kết nạp thành luật sư trước sự chứng kiến của hai đấng sinh thành - một cảnh tượng mà không ai có thể nghĩ đến khi họ rời quê hương năm đó. Ở thời điểm hiện tại, “Đến Nơi Rồi” có lẽ cũng chính là lời cảm thán tự hào về đích đến của chính quyển sách này - Việt Nam.

“Tác phẩm vừa mang lại cho người đọc sự xúc động sâu sắc lẫn nhiều giá trị tinh thần phong phú. Một câu chuyện soi sáng vào lịch sử, tinh thần kiên gan và cả những thành công của cộng đồng người Việt đông đảo tại Úc và thế hệ trẻ năng động sau này”, Bà Sarah Hooper, Tổng Lãnh Sự Quán Úc ở TP.HCM chia sẻ.

Đôi nét về tác giả: Cát Thảo Nguyễn là một nhà văn và luật sư, chuyên gia huấn luyện cấp cao và là nữ doanh nhân. Doanh nghiệp của cô cung cấp các chương trình phát triển kỹ năng lãnh đạo, tạo điều kiện cho mọi người học lại ý nghĩa cuộc sống và con người. Cát Thảo là nhà đồng sáng lập và cựu Chủ tịch của Tổ chức Diễn đàn Lãnh đạo Úc Việt. Từng có cơ hội dùng bữa cùng nhiều người, từ người nghèo nhất trong xã hội đến các Hoàng tử, Công chúa, Thủ tướng Chính phủ, Cát Thảo hiểu rằng, ai cũng có nỗi niềm trăn trở riêng. Cô dành trọn đam mê và nhiệt huyết của mình giúp mọi người nhận ra sự giao thoa giữa mục đích sống và cuộc sống bền vững, như một cách hỗ trợ họ phần nào vơi gánh khổ đau.