CĂNG THẲNG ISRAEL – IRAN BÙNG NỔ: TỔNG THƯ KÝ LHQ KÊU GỌI HẠ NHIỆT, PHÁP LÊN TIẾNG TÌM GIẢI PHÁP NGỪNG BẮN

Ngày 18/6 – Trái tim Trung Đông tiếp tục rung chuyển bởi những đợt rung chấn từ các cuộc giao tranh dữ dội giữa hai cường quốc thù địch lâu đời: Israel và Iran. Trong bối cảnh khói lửa ngày một dâng cao, cộng đồng quốc tế đang bước vào một cuộc chạy đua nghẹt thở nhằm ngăn chặn viễn cảnh chiến tranh toàn diện bao trùm khu vực.


LHQ LÊN TIẾNG KHẨN CẤP: “HÃY TRÁNH THẢM HỌA CHIẾN TRANH”

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã có tuyên bố đầy kịch tính, thể hiện rõ sự lo ngại sâu sắc trước tình trạng leo thang quân sự chưa từng có giữa Israel và Iran.

"Tôi vô cùng lo ngại về tình hình leo thang hiện nay ở Trung Đông. Một lần nữa, tôi kêu gọi giảm leo thang ngay lập tức để hướng tới một lệnh ngừng bắn."

Trong bài phát biểu mang tính chất cảnh tỉnh, ông Guterres cảnh báo rằng nguy cơ xung đột lan rộng ra toàn khu vực – và xa hơn nữa – đang trở thành hiện thực rõ ràng, nếu không có biện pháp kịp thời.

Không chỉ kêu gọi chấm dứt hành động thù địch, người đứng đầu LHQ còn lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công gây thương vong cho dân thường, phá hủy hạ tầng thiết yếu và đẩy hàng triệu người vào tình trạng bất an.

"Bất kỳ sự can thiệp quân sự nào thêm nữa đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng – không chỉ cho Israel hay Iran – mà còn đe dọa tới hòa bình và an ninh quốc tế."

Ông nhấn mạnh Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế, đặc biệt là luật nhân đạo quốc tế, cần phải được các quốc gia thành viên tuyệt đối tôn trọng trong bối cảnh hiện nay.


PHÁP BẮT ĐẦU HÀNH ĐỘNG: CHẠY ĐUA GIÀNH LẠI HÒA BÌNH

Không để ngọn lửa xung đột bùng lên không kiểm soát, Pháp – một trong những quốc gia chủ chốt trong các hồ sơ ngoại giao Trung Đông – đã vào cuộc.

Thông tin từ Phủ Tổng thống Pháp xác nhận: Tổng thống Emmanuel Macron đã chủ trì cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia, chỉ đạo Ngoại trưởng Jean-Noel Barrot xây dựng gấp một “sáng kiến đàm phán” với các đối tác châu Âu thân cận.

Dù chưa công bố chi tiết, sáng kiến này được cho là nỗ lực cuối cùng nhằm kéo các bên trở lại bàn đàm phán, trước khi ngọn lửa chiến tranh lan tràn khắp Trung Đông.

"Chúng tôi quan ngại sâu sắc về số lượng thương vong dân sự đang gia tăng nhanh chóng ở cả hai phía. Cần chấm dứt ngay các cuộc tấn công, đặc biệt là vào những mục tiêu không liên quan tới chương trình hạt nhân hay tên lửa," Tổng thống Macron khẳng định trong tuyên bố phát đi đêm 18/6.


GIAO TRANH KHÔNG NGHỈ: ĐÊM CHIẾN TRANH THỨ 6 ĐẪM MÙI KHÓI SÚNG

Trong khi các nhà lãnh đạo thế giới đang ra sức ngoại giao, trên chiến trường, tiếng gầm rú của tên lửa và tiếng còi báo động phòng không vẫn vang vọng khắp vùng trời Trung Đông.

Israel tuyên bố đã phát động một đợt tấn công mới vào miền Tây Iran, nhắm vào các địa điểm được cho là nơi lưu trữ và phóng tên lửa của Iran. Những đòn đánh được mô tả là “phẫu thuật chính xác”, tập trung vào các cơ sở quân sự chiến lược.

Đáp trả, Iran không khoan nhượng: truyền hình nhà nước Iran khẳng định họ đã phóng tên lửa siêu vượt âm – loại vũ khí tối tân, có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ – vào trung tâm Israel. Đài truyền hình Kan của Israel cho biết ít nhất 5 quả tên lửa đã được bắn đi, trong đó ba quả bị đánh chặn bởi hệ thống phòng không Vòm Sắt (Iron Dome).

Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về thương vong, nhưng khả năng cao sẽ có những tổn thất nặng nề trong bối cảnh các mục tiêu bị đánh bom đều nằm gần khu dân cư hoặc vùng đô thị.


KỊCH BẢN NÀO CHO TRUNG ĐÔNG?

Tình hình căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Với việc cả hai bên đều nắm trong tay công nghệ tên lửa tiên tiến và tiềm lực quân sự lớn, viễn cảnh một cuộc chiến tranh mở rộng giữa hai quốc gia không còn là điều xa vời.

Cộng đồng quốc tế đang đối mặt với một cuộc đua thời gian, trong đó ngoại giao sẽ là vũ khí cuối cùng để ngăn chặn thảm họa nhân đạo.

"Giải pháp duy nhất vẫn là đàm phán. Mọi con đường khác sẽ chỉ dẫn tới đổ máu, tàn phá, và một Trung Đông chìm trong khói lửa," Tổng thư ký Guterres kết luận đầy kịch tính.


LỜI KẾT: ĐIỂM NÓNG ĐANG RỰC LỬA

Giữa lúc tên lửa xé toạc bầu trời Trung Đông, những lời kêu gọi hòa bình của thế giới đang vang lên gấp gáp hơn bao giờ hết. Israel và Iran đang đứng bên bờ vực – một bên là đàm phán, một bên là địa ngục chiến tranh.

Liệu tiếng nói của lý trí có thể lấn át tiếng nổ đạn pháo? Liệu cộng đồng quốc tế có đủ quyết tâm để kéo các bên trở về bàn đàm phán? Hay tất cả đã quá muộn?

Những ngày tới sẽ là thời điểm sống còn, định đoạt số phận của cả một khu vực – và có thể là cả thế giới.