Chuyện là bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vừa xin miễn 30 tỷ đồng án phí vì lý do mình đã trên 60 tuổi. Bà viện dẫn Nghị quyết 326, cho rằng người cao tuổi sẽ được miễn án phí. Nhưng nếu tòa không chấp nhận thì bà... cũng xin chấp hành.
Vụ này đang xét xử giai đoạn sơ thẩm với hàng loạt cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Hồ sơ vụ án cho thấy, trong một bữa trưa tại trụ sở Vạn Thịnh Phát, bà Lan đã ngồi cùng loạt lãnh đạo SCB và Công ty Chứng khoán TVSI, rồi "chốt kèo" cho mượn Công ty An Đông để phát hành trái phiếu.
Tuy nhiên, bà Lan lại phủ nhận chuyện này, nói bữa ăn chỉ là bữa ăn, không có chuyện bàn bạc phát hành trái phiếu. Bà cũng khai mình không chủ trương phát hành gói trái phiếu, và rằng SCB do người khác điều hành tài chính (nhưng người đó đã mất).

Chuyện miễn án phí không phải lần đầu bà Lan đề nghị. Trước đó, trong giai đoạn 1 của vụ án, bà kháng cáo xin miễn hơn 674 tỷ đồng án phí, nhưng HĐXX phúc thẩm bác bỏ vì bà không đủ điều kiện.
30 tỷ đồng án phí so với số tiền thất thoát trong vụ này có lẽ chỉ là... lẻ tẻ, nhưng ai cũng tò mò không biết lần này tòa sẽ xử sao. 🤷♂️ Anh em nghĩ sao, 60 tuổi có nên được miễn 30 tỷ không? 😅