bat-giam-doc-tran-ngoc-hiep-vi-lua-dao-kieu-22hop-tac-kinh-doanh22-1748309249.jpg

Chuyện này đáng để mọi người cảnh giác, đặc biệt là ai đang rót tiền vào các dự án nghe “có vẻ ngon ăn” mà thiếu kiểm chứng kỹ.

Trần Ngọc Hiệp - giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Cửu Long Giang, vừa bị Công an Bà Rịa - Vũng Tàu bắt vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Không phải chiêu trò gì cao siêu, Hiệp đơn giản chỉ “vẽ” ra vài dự án trúng thầu tại địa phương, rồi kêu gọi góp vốn kiểu “hợp đồng hợp tác kinh doanh”. Nghe thì rất chuyên nghiệp, tưởng là đầu tư nghiêm túc, lợi nhuận chia theo tỷ lệ vốn, nhưng thực tế là chiếm đoạt tiền xong... bốc hơi.

Nạn nhân đầu tiên được xác nhận là một người ở TP Phú Mỹ, bị Hiệp “móc túi” 350 triệu đồng. Sau cú lừa, Hiệp biến mất một thời gian dài, đến tận gần đây mới bị lần ra dấu vết và mời lên làm việc. Điều đáng nói là: Hiệp đã khai nhận toàn bộ hành vi, nghĩa là không chỉ một nạn nhân.

Nếu bạn hoặc người quen cũng từng nghe lời mời gọi "hợp tác đầu tư" từ ông này, đừng im lặng. Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang kêu gọi các nạn nhân khác lên tiếng, cung cấp hồ sơ để được hỗ trợ và đảm bảo quyền lợi 👉 Liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (số 15 Trường Chinh, TP Bà Rịa) - gặp điều tra viên Lê Hòa Hợp, SĐT: 0972.535.464.

------------------
Vậy nên, dự án có to cỡ nào, giấy tờ có đẹp đến mấy, mà không có kiểm chứng pháp lý rõ ràng, cũng đừng dại đưa tiền chỉ vì nghe lời ngon ngọt. Đầu tư thì phải tỉnh, vì lắm khi, lợi nhuận "cam kết" chỉ là cái bẫy để người ta gom tiền rồi... "cao chạy xa bay" nha